LỜI THƠ
TIN YÊU
Con muốn gởi tâm tư vào Tim Chúa
Với lời Thơ nồng thắm đầy tin yêu
Để vần thơ thay lời con nói nhiều
Vào Tim Chúa xuyên suốt lời tình tứ
Con sẽ dệt nhiều lời thơ đầy ứ
Lời chung tình đầm ấm hương vị yêu
Qua bao đêm thức trắng con hóa liều
Cho con tim thao thức
mến yêu Chúa
Biết đôi khi hoa tâm linh tàn úa
Con ngại ngùng hồn chễnh mảng nhạt nhòa
Để ngày đêm có lắm khi nguôi ngoa
Nức nở lòng van xin ôm gối hận
Có những khi để mặc lòng chịu trận
Nhờ Tình Ngài yêu thương tim quặn đau
Khiến con tim ăn năn thêm hận sầu
Với quyết tâm tận lòng thành sám hối
Có lẽ ta mãi hửng hờ vô lối
Để bóng hình trái tim Chúa nhạt phai
Thời gian qua dần trôi mất hình hài
Nên Tim ta lửa mến không sôi động
Nhờ các buổi tỉnh tâm tim hâm nóng
Một nhu cầu thiết thực đang phát sinh
Và nguồn ơn đầy ắp nhiều ân tình
Hãy mến yêu việc Rao truyền Tình Chúa
Lòng xót thương từ Tình Cha muôn thủa
Mến yêu ta hết con cái
loài người
Hoa tin yêu thống hối nên xanh tươi
Yêu ,mến yêu ngất ngây trong Tim Chúa
Ôi Tình Chúa cao vời khiến lệ ứa
Lòng ăn năn tim vương vấn sầu đau
Con cảm kích tạ Ơn Cha nhiệm mầu
Van xin Chúa nguồn suối Tình thương mến
Khi say yêu con hân hoan chạy đến
Bên lòng Cha thắm thiết lắm Cha ôi
Con tâm sự làm sao đây ... nên lời
Lòng tự hối cảm kích giọt lệ ứa !
Hướng Thiện CTD
No comments:
Post a Comment