DẸP NGAY
ĐẢNG CƯỞP HẠI
NƯỚC
Đảng ăn cướp quân buôn Dân bán Nước
Tội lổi chúng cần lật đổ ngay đi
Để chúng sống còn lợi lộc được gì
Hãy vùng lên dẹp tiêu ma bọn nó
Dâng đất đão cho phương bắc qúa rỏ
Từ Cửa Việt –Vịnh Bắc Bộ –Vũng rô
Giờ Phú Quốc-Bắc Vân Phong-Vân Đôn
Từ Bắc vào Nam kể như mất Nước
Tội bán Nước , lũ lãnh đạo vô phước
Gì nặng hơn đồ quân cướp tham ô
Bán rừng ,cướp đất : một lũ giặc Hồ
Dân tình Việt phải điêu đứng vì chúng
Hỡi Toàn Dân rỏ ràng không dung túng
Chần chờ gì nứa lật đổ nó
ngay
Đất Nước lâm nguy còn lại mấy ngày
Hãy Vùng lên triệt tiêu ngay bọn nó
Trể qúa rồi diệt ngay bọn giặc đỏ
Thuận lòng Dân truy quét sạch tàu ô
Biển Đông dậy sóng cuốn trôi tam vô
Dân Vùng lên ta quyết giành lại Nước
Các Dân tộc Vùng Đông á có phước
Ở trong đó có Dân Việt kiêu hùng
Ta Vùng lên giải thoát cứu Non sông
Thề sống chết quyết Đứng dậy Cứu Nước
Ta không thể ngồi yên nhưng tiến bước
Đất Nước Nam phải chiến thắng qủi vương
Đảng Cộng sản quân thái thú ăn lường
Chuyên ăn cướp, gây tang tóc cả nước
Bọn tụi bây lãnh đạo gì bạc phước
Đem dâng đất bán biển đão cho tàu
Là kẻ thù truyền kiếp ta trước sau
Tội lổi bay cần xử tử cho đáng
Đồng bào ơi mau ra tay dẹp Đảng
Quân tam vô đồ ăn cướp đất nhà
Lũ bán nước và buôn Dân của ta
Mau ra tay toản Quốc hãy vùng dậy
Hãy đem chúng thả trôi biển hết thảy
Đồ tham ô,lũ bán Nước ,buôn Dân
Phá Giang Sơn mà Tổ Tiên ân cần
Bao năm xưa đã nhiều công giử Nước
Cao
Trí Dũng
No comments:
Post a Comment