Tuesday, January 10, 2017

CHA ĐÃ CHỌN MẸ

CHA  Đà CHỌN  MẸ   
                                                   
Từ muôn thủa Cha đã chọn Mẹ
Thiên Thần Chúa mau lẹ Truyền Tin
Mẹ Xin Vâng  thuận đồng tình
Đúng theo Thánh ý Thiên Đình cao thiêng

                                      Thương thân phận Nữ tì của Chúa
                                      Khéo nhận lời tuyệt qúa Mẹ ơi
Nên làm  Mẹ ...Mẹ Ngôi Lời
Mẹ Trời đất...Mẹ muôn đời Mẹ con

Thật có phúc vuông tròn Mẹ Chúa
Mẹ của con đẹp đóa Hoa Trinh
Tin yêu Mẹ với công trình
Đồng công Chuộc tội Cứu tinh loài người

Chúa Quyền Uy Rạng Ngời cao qúi
Cha chọn Mẹ hoan hỷ Trời Cao
Thiên Đàng dương thế vui chào
Cảm tạ lòng Mẹ dạt dào yêu thương

Mẹ theo Chúa đoạn đường khổ nạn
Bao đau thương sỏi sạn lên đồi
Cal-vê Núi Sọ khổ ơi
Khìến con Thiên Chúa rả rời tấm thân

Thêm vào đó muôn phần đòn vọt
Lên thân châu lắm nhọt máu rơi
Lấm lem bê bét Chúa ơi
Toàn thân máu đổ thịt rơi khốn cùng

Những trận mưa roi hải hùng lắm
Mẹ chứng kiến đau nhói trong tim
Tấm thân con Mẹ rất kinh
Lòng Mẹ ̣đau lắm khổ hình yêu Con

           Trái Tim của Mẹ mỏi mòn
Cảm thương yêu Chúa... Đồng công cứu đời


                    Cao Trí Dũng

No comments: