Wednesday, May 11, 2016

MAU LÊN ĐI HÃY VÙNG DẬY

                            MAU  LÊN  ĐI  HÃY  VÙNG  DẬY 

                                                Đã đến lúc không còn chần chờ nữa
Ruộng Miền nam lúa bị nhiễm mặn rồi
Do tàu cộng đập chận nước nguồn trôi
Biển cá chết ...nhà máy xả độc tố

Một Non sông cạn lúa,cá chết đống
Đầy bải biển,chìm sâu đáy nữu kia
Còn gì nữa ...nguồn sống bị mất lìa
Cá mú chết nguồn lúa má mất hút

Ôi Quê hương sao gian khổ côi cút
Bọn đỉnh cao thời đại gì dại khờ
Dân đói khổ…lãnh đạo vẫn thờ ơ
Không có lời phản đối ,câm miệng hến

Mãi thời buổi này lãnh đạo hèn yếu
Cứ bảo tàu lạ …chẳng nói đích danh
Hèn mạt đến thế    lại còn bạo hành
Coi Dân Nam như là quân nô lệ

Hãy vùng lên sống chết cũng bất kể
Quyết dẹp đi quân thái thú mạt hèn
Chuyên ăn chặn và cướp bốc bon chen
Một lũ hèn ôm chân tàu truyền kiếp

Đề cao” bốn vàng ,mười bốn chữ tốt “
Cứ ôm chân tàu khựa đến lúc nào
Tự nguyện làm chư  hầu hận biết bao
Bộ chính tri đỉnh cao bọn chó chết ....

Toàn thể Dân Nam chúng ta thề quyết
Dẹp ngay đi  bọn thái thú phản nhà
Để mặc tàu chúng tung hoành Nước ta
Đỉnh cao gì cả một lũ phản Quốc

Quân buôn Dân bán Nước hại Dân tộc
Đem chúng ra cho Dân xữ tử hình
Đúng theo luật pháp nhà nước phân minh
Cái quân xức láo muôn đời tội chết

Diệt , diệt sạch quân bán Nước ...tận diệt
Cho Quê Mẹ Non Nước Việt lên hương
Cờ Vàng sọc khắp ba Miền lên đường
Nước Tự Do – Quê hương  Mừng Độc lập...


                   Cao Trí Dũng

No comments: