ĐUỐC SÁNG
TUYẾT MAI
Ngọn lửa Tuyết Mai sáng uất hận
Tiếp lửa muôn lòng dân Việt Nam
Lửa thiêu cháy rụi bọn xâm lăng
Ngọn lửa kiêu hùng thiêu truyền kiếp
Lửa oán lửa hận lửa oan nghiệt
Cháy tiêu thái thú bọn đỉnh cao
Chúng hèn với giặc ác đồng bào
Còn chúng trước sau cũng mất Nước
Là thanh niên ta tiên phong đi trước
Kìa chị gái Tuyết Mai tấm gương hùng
Ta thanh nam thanh nữ sống kiên trung
Nguyện sống chết truy quét lũ xâm lược
Bọn Phương bắc quân hổn láo xức xược
Biển Đông ta chúng lấn lướt ngang tàng
Đem giàn khoan vào Biển nhà của ta
Toàn Dân hỡi một lòng ta Quyết chiến
Giàn khoan dầu khí một sự kiện
Để chúng lọt đầu lướt đàng đuôi
Rồi
nữa giàn khoan(982)chín tám hai
Và rồi cứ thế nhiều lô nữa ...!
Toàn
Dân Việt mỗi người ta nguyện hứa
Thảy Vùng lên ! đánh đuổi quân tàu ô
Dẹp thái thú rước voi giày mã mồ
Với Quang Trung Quân Thanh chết vạn vạn
Lửa Tuyết Mai ,lửa hận thù ai oán
Lửa thiêu cháy bọn tàu ô bạo tàn
Lửa nung nấu bao con tim Việt Nam
Gương Cha Ông ta đánh đuổi tàu cộng
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment