Saturday, April 28, 2012

NÊN CON YÊU CỦA CHA

CON YÊU CỦA CHA ( Chúa Nhật IV-B-PS ) Đức Giêsu là nền tảng Hội Thánh Ngài là viên đá mà qúi vị loại ra Trở nên đá tảng Giáo Hội nở hoa Do chính Ngài Ơn Cứu độ rộ nở Ở đây Chúa Giêsu là Mục tử Giáo hội là Đoàn Chiên thuộc về Người Chúng ta cùng nhận yêu thương từ Cha Ngài Mà ta gọi Đấng Cha lành cao cả Trong Giáo Hội có ơn gọi Rao giảng Ta tiếp nối Lời của Chúa kêu mời Đi rao giảng Tin Mừng khắp mọi nơi Hãy cầu nguyện hiến mình đi Rao giảng Sứ mệnh Rao Tin Vui chớ xao lãng Muốn trở thành Ngôn sứ của Tin Mừng Hãy ra đi giảng rao Lời bốn phương Truyền bá Tin Mừng làm cho đời thăng tiến Gọi tuổi trẻ vào cuộc đời dâng hiến Dẫu khó khăn, khan hiếm lắm nhiêu khê Hãy cầu xin để như lời nguyện thề Có nhiều người hiến mình theo ơn gọi Phần Cha mẹ rộng lòng dâng con cái Tìm đủ cách để cháu con hiến thân Nên Tông đồ sống ơn gọi chuyên cần Làm Ngôn Sứ tự nguyện đi Rao giảng Vì tha nhân sống phục vụ qúi giá Phụng vụ Lời Chúa tươi đẹp biết bao Để yêu thương chi sẻ thật dồi dào Lời đến đâu Hồng phúc Chúa đến đó Hãy cầu xin có thêm nhiều Mục tử Theo gương Thầy là Chính Đức Kitô Thành Ngôn Sứ tựa Gioan Tiền hô Cho Tin Mừng khắp mọi nơi nở rộ ..!... Cao Trí Dũng

No comments: