Thursday, August 20, 2015

DÂNG MẸ HOA MÂN CÔI


                     DÂNG  MẸ  HOA  MÂN  CÔI
                                                      
Mẹ yêu ơi , con thiết tha dâng Mẹ
Bao tràng hạt Hoa Mân côi Mẹ ơi
Với muôn lời ca vọng vang tận trời
Mong Mẹ nhận con hối tội Mẹ nhé

Maria , người Mẹ hiền mau lẹ
Sớm ra tay giúp đoàn con Mẹ ơi
Mãnh đất Việt đã tang thương lấm rồi
Con cái Mẹ thành dân oan nhiều lắm

                                    Con dâng lên mẹ muôn hoa sắc thắm
Đẹp xinh tươi và thơm ngát sắc hương
Con tha thiết nguyện Mẹ yêu khôn lường
Giúp Việt Nam con cái Dân Lạc Việt

Mẹ thân thương Tình Mẹ yêu tha thiết
Dân Việt con mãi miết sùng Mẹ yêu
Kính Mẹ yêu kính mến Mẹ thật nhiều
Xin dâng Mẹ trọn niềm tin sùng mến

Khi gian nguy trực chỉ Mẹ chạy đến
Tay muôn hoa dâng tiến Mẹ Tình con
Tận thâm tâm và trót cả tâm hồn
Mọi lắng lo phó thác hết cho mẹ

Mẹ  hộ trì Mẹ che chắn mau lẹ.
Giúp Đoàn con qua nguy khốn yên bình
Đúng Mẹ là Mẹ Con Chúa Cứu tinh
Nơi dương gian có Mẹ quên sầu lắng

Dù cho đời lắm thách đố cay đắng
Cậy vào Mẹ sống trầm lặng tin yêu
Bên cạnh Mẹ hồn tươi thắm lên nhiều
Củng nhờ thế con cái luôn cậy Mẹ

Mẹ yêu ơi giúp con nên nhỏ bé
Như Chị Thánh Therese Lixiơ
Dâng lên Cha hồn nhỏ bé ngây thơ
Sống khiêm hạ trọn đời xin phó thác

Mẹ yêu ơi , giúp con sống mộc mạc
Luôn tin yêu tín thác hết cho Cha
Biết yêu thương tình đồng loại chan hòa
Đề cùng Mẹ chia sẻ con đường sáng

Kính lạy Mẹ , Mẹ là Ngôi Sao sáng
Soi to6 đường theo Mẹ con về Trời ...

                                                       Hướng Thiện

DÂN TỘC THỀ NGUYỀN


                   DÂN  TỘC  THỀ  NGUYỀN

Con Dân Việt ta có chung mơ ước
Gương Cha Ông từ trước cố tiến lên
Ta thề nguyền xây dựng Nước Rồng Tiên
Quyết bảo vệ Giang sơn Việt Tổ Quốc

Chí Quật cường của Diên Hồng Dân tộc
Hày bảo vệ Non sông Việt anh hùng
Này là lúc có một lập trường chung
Nguyện dựng xây bảo vệ tốt Đất Nước

Một Quang Trung Nguyễn Huệ ta từ trước
Đánh đuổi hơn hai mươi vạn Quân Thanh
Trận Đống Đa giải phóng Thăng Long thành
Rồi Hưng Đạo đánh tan quân Nam Hán

Trưng Trắc - Triệu Chị em ta chẳng hạn
Nước lâm nguy lãnh đạo đánh quân tàu
Không như các Lãnh đạo Đảng vè sau
Chỉ tham nhũng  tối ngày lo ăn cướp

Lại hèn mạt o bế tàu...bán nước
Chằng biết gì đến quyền lợi người dân
Lại còn luôn tàn bạo hại dân lành
Làm Dân oan ngày càng thêm khốn khổ

Hỡi toàn dân ...tâm niệm ta thi thố
Đem dũng lực đối phó quân mạt hèn
Chúng chỉ biết giết hại và bon chen
Làm người dân khấp ba miền điêu đứng

Này là lúc ta không còn tùy hứng
Mà mỗi người cần xác định rõ ràng
Sống hay chết ta cần phải hiên ngang
Non sông quyết bảo vệ toàn lãnh thổ

Dẹp nội thù ...đánh đuổi sạch tàu ngố́
Mọi giao ước với bọn khựa dẹp đi
Hãy dứt điểm liên hệ chúng làm gì
Đồ cái bọn ngày đêm lo bành trướng ...

Cần có chung lập trường và chí hướng
Làm Dân giàu , Nước mạnh là mục tiêu
Dân tộc ta cần có chung một điều
Dân no ấm  sống Tự Do -Dân chủ ...
               
                                                       Cao Trí Dũng

Wednesday, August 19, 2015

KIÊN CƯỜNG ĐẤU TRANH


                    KIÊN  CƯỜNG  ĐẤU  TRANH

Hãy đấu tranh với trường kỳ quyết liệt
Vì công lý ta chiến đấu đến cùng
Dù cuộc sống khó khăn tình trạng chung
Rán làm thuê làm mướn để kiếm sống

Là thân già vẫn kiên cường sinh động
Cần thông báo cho Thế giới anh em
Để họ biết Dân Việt tôi ước thèm
Với niềm tin dù oan khiên lưu lạc

Là Cộng sản khát máu chẳng kinh ngạc
Không chỉ là Dân oan ,mà mọi người
Mong có được sự thay đổi ai ơi
Để Việt Nam có Tự Do - Dân Chủ

Được như vậy .. Việt Nam ta bất hủ
Là con cháu của Dân Việt Tổ tiên
Làm và sống vì Việt Nam ba Miền
Với Niềm tin ...cho Dân nam no ấm

Toàn Dân cứu Nước phải cần thắng đậm
Cho hạnh phúc no ấm Dân Việt ta
Cho cuộc sống tươi vui trong chan hòa
Giang sơn này bao công lao xây dựng

Là cháu chắt cần nhớ phải thẳng đứng
Ngẩng đầu lên ta kiên cường đấu tranh
Cho Việt Nam Tổ Quốc được thịnh hành
Để Dân tình vui sống trong hạnh phúc

Nhớ Quê hương Việt Nam ta thao thức
Cần đấu tranh kiên cường và dẻo dai
Dù gian lao  và khốn khổ lâu dài
Ta thấng vượt và kiên tâm bền chí

Vì yêu Nước ta đấu tranh liên lĩ
Thề sống còn ta bảo vệ Non sông
Đó Quyết tâm toàn dân ta một lòng
Quyết tiến lên ta làm mới Lịch sử...

                Cao Trí  Dũng

Tuesday, August 18, 2015

LỬA DÂN OAN BÙNG CHÁY



                   LỬA  DÂN  OAN  BÙNG  CHÁY

Mẹ yêu ơi Dân tình Việt uất hận
Lửa dân oan đang bùng cháy lên rồi
Họ uất ức vì khốn khổ Mẹ ôi
Mong Mẹ thương và ra tay hổ trợ

Đừng để họ thất vọng  dẫu duyên cớ
Nhưng là lúc cần thống nhất một lòng
Nối vòng tay vì lợi ích Non sông
Để đối phó với bạo quyền ác độc

Vì  Quyền lợi  tối thượng của Tổ Quốc
Hãy can đảm đừng có sợ hải gì
                                    Có niềm tin hy vọng... cần hy sinh
                                    Để bằng được đạt mục đích ta muốn

Máu Dân oan đang chảy lên cuộn cuộn
Ngay trong lòng Đất Mẹ tại Quê nhà
Con tin yêu cậy trông Ma ri a
Hãy xót thương ...Mẹ ra tay cứu giúp

Là cháu chắt Tiên Long hãy tiếp tục
Noi gương xưa của Cha Ông chúng ta
Hãy vùng dậy ta xây đắp Quê nhà
Dưới ánh mắt yêu thương của Đúc Mẹ

Hãy Đứng lên với hành trình mau lẹ
Này là lúc cần ra tay ngay cho
Hãy hy sinh sống chết chẳng nhằm nhò
Lấy lợi ích của Dân tộc trên hết

Đó là điều Dân Việt  nam cần biết
Để có ngay một Quyết tâm lúc này
Đừng chần chờ nhưng phải ra tay ngay
Nối tay nhau hằng triệu người Đứng dậy

Sức mạnh ta tiềm tàng như đã thấy
Không đối thủ nào ..mà địch được đâu
Dân ta có Mẹ La Vang nhiệm mầu
Mẹ Thiên Chúa , Mẹ ta, Mẹ Dân Việt

Hãy tin yêu kêu cầu Mẹ tha thiết
Mong Mẹ thương giúp hổ trợ Việt Nam
Hết con cái Dân Nam ta hãy làm
Cuộc Cách mạng Mẹ La Vang chiến thắng...

                   Cao Trí Dũng

Sunday, August 16, 2015

ĐƯỜNG VỀ TỪ ĐẠI HỘI


             ĐƯỜNG  VỀ  TỪ  ĐẠI  HỘI

Trên đường về còn xao xuyến Đại Hội
Lòng cảm kích nuối tiếc Mẹ La Vang
Có  mệt mỏi nhưng qủa cảm vô vàn
Dư âm Mẹ La Vang hồn lưu luyến

Những dự tính mà con xin tự nguyện
Mong thể hiện như con hứa Mẹ ơi
Khỏi cần nói hay bàn bạc nhiều lời
Thể hiện ngay tâm tình con yêu Mẹ

Đời lữ hành Mẹ giúp con mau lẹ
Bước tiến lên âm thầm không rộn ràng
Con đang làm như hứa Mẹ La Vang
Yêu Lời Chúa và dốc tâm thẻ hiện

Lời Chúa truyền ra đi con quyết tiến
Cậy trông Mẹ cầu xin Mẹ mỗi ngày
Đi rao giảng một Sứ mệnh đẹp thay
Đi bên Mẹ ,nhờ Mẹ giúp con tiến

Nhưng trước hết Lời Chúa con thể hiện
Trong cuộc sống suốt trọn cả đời con
Con yếu đuối giúp con kẻo mỏi mòn
Con tin chắc Mẹ La Vang phù hộ

Sống hối tội ...Mẹ ra tay thi thố
Hộ trì con đốc thúc con ... Mẹ ơi
Bên cạnh Mẹ con vui sướng tuyệt vời
Nguyện không làm Chúa Giêsu phiền toái

Van cầu Mẹ con xin Mẹ thương đoái
Giúp con tiến theo chân các Tông Đồ
Con ra đi Truyền bá Lời Chúa cho
Biết bao người được trở về đường Chúa

Các Hội Đoàn không để bị thua lỗ
Nhưng mỗi ngày cần phát triển hơn lên
Mẹ giúp con thể hiện Thánh ý liền
Để mọi sự cần làm  theo  ý Chúa

Được như vậy ...bên lòng Mẹ muôn thủa
Con vô cùng tạ ơn Mẹ cầu bầu
Nhớ hôm rồi bên Tòa Mẹ đêm thâu
Con hứa Mẹ với lòng thành tha thiết...

                                                     Cao Trí Dũng