Saturday, May 30, 2009

GIÓ VÀ HƠI THỞ THÁNH THẦN

GIÓ VÀ HƠI THỞ THÁNH THẦN

Gió và hơi thở một thực tại cuộc sống
Mà chúng ta lãnh nhận trong thiên nhiên
Tất cả xuất phát từ một Đấng Cao thiêng
“Chúa hà hơi vào mũi … nên người sống” *

Thiên Chúa ,Ngài ngàn đời là vẻ đẹp
Vẻ đẹp ngàn xưa… mà mới mẻ luôn
Con mãi chạy tìm cái đẹp bên ngoài
Là phản ảnh mau qua và èo uột

Chỉ đẹp nhất …cái đẹp của Vĩnh cửu
Chúa là vẻ đẹp muôn đời của con
Con lại không… tìm kiếm với thật lòng
Vì thế cầu Chúa giúp con trở lại

Với lòng mình bây giờ và hiện tại
Trong từng giây từng phút của mỗi ngày
Trong hơi thở …gặp Chúa hân hoan thay
Hít thở Chúa! nhận ân sủng tuôn chảy

Cho lòng con được bừng bừng đốt cháy
Mãi hừng hực lửa ánh sáng Thánh Linh
Nếu chấp nhận nhìn kỷ lại lòng mình
Trong thinh lặng khám phá Lời Chúa dạy…

Chúa Thánh Thần như không khí tràn ngập
Cả vũ trụ và bầu trời trăng sao
Vấn đề là có hít thở Chúa vào
Cho bầu ngực của ta tràn sức sống

Thánh Thần Chúa như dòng suối tuôn chảy
Vấn đề là ta có muốn uống không
Chúa Thánh Thần như là lò than hồng
Vấn đề ta …có thổi cho bừng cháy

Nguyện nội tâm nên kết hợp hết sẩy
Mở cửa lòng …gió Thánh Thần ùa vào
Nhóm ngọn lửa lòng mình cháy lên cao
Làm rổng mình Ơn Thánh Linh tuôn xuống …

Cao Trí Dũng -* ST 2,07

Friday, May 29, 2009

CÒN KỶ NIỆM TẶNG NHAU

CÒN KỶ NIỆM TẶNG NHAU

Đang từ đâu người Em gái trôi giạt
Còn riêng ta vấn vương tình cô đơn
Đã bao năm ta ôm hận tủi hờn
Yêu Quê hương tình Em gái nhòa nhạt

Em phương nào Tình ta anh nhớ mãi
Áo trắng em mộng mơ thời ngọc ngà
Nhớ về em buổi hẹn đầu thiết tha
Đêm dưới trăng trên bờ sông thật đẹp

Ta bên nhau buổi trao tình hạn hẹp
Yêu lính chiến áo tray-nhi gió sương
Giày chiến binh lê chân khắp nẻo đường
Anh hào hùng phải lòng em ngày ấy

Nhưng hạnh phúc của Duyên tình chưa thấy
Em rẻ bước khiến tình mình bất thành
Ta cố quên mộng tình đầu vở tan
Tình dẫu đẹp bổng nhưng thành mây khói

Em ra đi lời chia tay chưa nói
Gió lạnh về từng cơn thật nảo nề
Mong qua đi những giông bão tái tê
Cho nhạt nhòa cơn mưa se nổi nhớ

Giờ tha phương em ơi người bên nớ
Cảnh lưu vong nhớ nhau còn hay không
Cùng một Nước sao xa cách nghìn trùng
Bóng hình em còn đây nó sinh động…

Ôi Tình đầu mãi đẹp ta kỳ vọng
Nhặt gom lại những kỷ niệm tặng nhau …
Để ước mãi tình ta vẫn tươi màu
Ôi nhiệm mầu ! Tình cố tri còn đẹp …

Cao Trí Dũng

HƯỚNG MỌI SỰ LÊN TRỜI

HƯỚNG MỌI SỰ LÊN TRỜI
( Chúa Nhật VII / B Chúa Lên Trời )

Chúa sinh ta hiện diện trên thế giới
Với sứ mệnh nâng mọi sự lên Trời
Ở trên ấy có Thiên Chúa Ba Ngôi
Như Chúa Con dâng lên Cha mọi sự

Nước của Cha Quê hương Thánh Nam Nữ
Sống viên mãn không chết chóc gian trần
Ngai Tòa thiêng với bao la Hồng ân
Và thay vào với văn hóa sự Sống

Nền văn minh Tình thương hằng sống động
Thấm đẫm tràn dư hương của Tin Mừng
Hưởng dung nhan Đấng Quyền năng Chí tôn
Trong Vinh Quang Chúa Ba Ngôi… cảm tạ

Xưa Chúa chết tay treo mình Thánh giá
Ngài muốn kéo hết con cái lên Trời
Lúc đương thời Ngài cổ xúy khắp nơi
Niềm vui sống yêu thương với Sứ điệp

Kéo mọi sự lên Chúa cách nồng nhiệt
Để xin Ngài giúp thánh hóa tốt tươi
Với biến cố rời mặt đất lên trời
Về Thiên Quốc chốn Vinh phúc hoan lạc

Sống đời tạm lợi lộc hóa nến bạc
Mà Thiên Chúa Ngài tin cẩn giao ta
Làm lợi ra nhiều nén khác cho Cha
Ngày lìa đời Cha yêu thương trọng thưởng

Ngài đưa ta về Thiên Quốc tận hưởng
Cùng chư Thánh hoan ca muôn muôn đời
Thánh , Thánh ,Thánh…vui Cảm ta không ngơi
Vinh quang Chúa nơi Trời cao Hạnh phúc …!

Cao Trí Dũng

Wednesday, May 27, 2009

NGUYỆN THÁNH THẦN XIN NGỰ ĐẾN

NGUYỆN THÁNH THẦN XIN NGỰ ĐẾN

Y như Lời Chúa Giêsu đã hứa
Dưới hình lửa trên đầu từng Tông đồ
Các Ông được Thánh Thần Chúa xuống cho
Đúng Ngủ Tuần ngày Đại Lễ Do Thái

Chúa Thánh Thần ! Xin Ngài hãy ngự đến
Giúp chúng con là Tín hữu của Người
Luôn biết sống nên chứng nhân khắp nơi
Bằng đời sống yêu thương và thăng tiến

Xin Ngài giúp để con sống lương thiện
Và biết đem Lời Tin Mừng yêu thương
Để củng cố Niềm tin sống kiên cường
Luôn nắm vững Đức Tin dẫu bách hại

Bao Chủ trương sai lạc còn tồn tại
Trong Thế giới nhiều cạm bẫy hôm nay
Chống lại chúng chỉ vì mang Danh Thầy
Thầy mãi là ánh sáng các Dân Tộc

Nhiều những nhóm ly giáo và lạc giáo
Nếu Thế gian ghen ghét đừng ngạc nhiên
Họ giảng rao để giết hại Đức tin
Dùng phim ảnh chúng gieo rắc lầm lạc

Để lung lay lòng tin hồng tiêu diệt
Không hoảng sợ …nhưng cầu xin Thánh Thần
Ban Sức mạnh và củng cố Niềm tin
Xin Thánh Linh Ngài giúp con kiên vững

Nguyện Thần Linh giúp con cái Tín hữu
Nên Ngôn sứ làm nhân chứng cho Ngài
Bằng đời sống yêu thương hết những ai
Mang Niềm vui Tin mừng đến tất cả

Bị bắt hại ta không còn sợ hãi
Phải trấn áp chẳng nao núng làm gì
Có sức mạnh… vâng lời Thầy ra đi
Ta Rao truyền Niềm vui cho Thế giới

Cao Trí Dũng

CẦU THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CẦU THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Ngài hiện xuống
Đấng Thánh Linh hằng hộ trì giúp ta
Sinh khí Ngài …Bảy Ơn Thánh Thần ban
Lạy Thánh Linh cúi xin Ngài ngự đến

Với Thần khí Đấng ủi an tuyệt diệu
Ơn Thánh Linh tràn ngập hồn Tông đồ
Cả Cộng đoàn được biến đổi hân hoan
Các Tông đồ người bình dân không học

Hầu hết nghề chài lưới Chúa chọn lọc
Đà trở thành người Rao giảng Thánh kinh
Các Tông đồ rất hăng say nhiệt tình
Đời giảng rao… hy sinh cả mạng sống

Lòng nhiệt thành ra đi với kỳ vọng
Mang Tin Mừng Tình thương đến mọi người
Ở mọi nơi Thánh Thần Chúa sáng soi
Ta tìm đến hết mọi miền Thế giới

Vì Chân lý Thánh Thần con ca ngợi
Chúa Thánh Linh hằng mở trí soi lòng
Giúp con nên Thánh thiện và kiên trung
Sống yêu thương trong tình nghĩa hòa hiệp

Xin Thánh Thần giúp con mãi nối tiếp
Bước chân Thầy Giêsu đi giảng rao
Gương Tông Đồ Thần lực xuống dồi dào
Hỡi hào quanh Ngài Thánh Thần soi chiếu

Xin đặc biệt giúp con Ơn Thông hiểu
Lời của Ngài hằng chiếu giải trong tâm
Đừng để con sai đường hay lỏi lầm
Trông cậy Chúa lửa Phúc âm mãi cháy …

Các Ngôn sứ chúng ta mau hết thảy
Nhận Thánh Thần ta nhập cuộc ra đi
Khắp đây đó có Thần linh hộ trì
Nguyện thu hoạch được thật nhiều hoa trái

Cao Trí Dũng