Monday, January 9, 2017

CỨU NGUY DÂN TỘC

                CỨU  NGUY  DÂN  TỘC

Đã đến lúc...đừng chần chờ gì nữa
Thiên thời địa lợi , lại hợp lòng Dân
Hợp ý Trời toàn Dân Nam Quyết tâm
Tràn xuống đường ta làm lại Lịch sử

Mau Đồng loạt tạo Cách Mạng đi chứ
Toàn quân Dân …ta giành lại Giang Sơn
Quyết sống còn dẹp thái thú....căm hờn
Truy quét sạch thù truyền kiếp về nước

Dựng lại cơ đồ toàn vẹn như trước
Không để mất một gang tấc đất nào
Biển hải đảo Hoàng-Trường sa cớ sao
Tàu tung hoành như ao nhà của chúng

Không thể được.. Toàn Dân ta hưởng ứng
Giành Giang Sơn gấm vóc của Dân Nam
Đừng chần chờ Quyết Vùng dậy ta làm
Cuộc Cách Mạng dẹp đảng ,đuổi tàu khựa

Tràn xuống đường Vùng lên ta nguyện hứa
Bắt tóm hết quân thái thú mạt hèn
Đồ buôn Dân bán Nước và bon chen
Quân tham lam cướp nhà Dân vườn tược

Chúng chuyên chính sát máu và ăn cướp
Làm người Dân họ uất hận vô cùng
Nạn Dân oan toàn Dân phải phận chung
Dân cơ cực khốn khổ  đến da diết

Ôi Non sông , giờ đến hồi bức thiết
Mỗi người Dân phải là một chiến binh
Hỡi Đồng bào hãy tự cứu lấy mình
Cứu Quê hương , cứu Tổ Quốc Đất Mẹ

Khắp Non sông đầy kẻ thù ...không lẽ
Ta vòng tay chịu im lặng đứng nhìn
Không thế được... chúng ta là cứu tinh
Cứn Dân oan  , cứu Giang sơn Nược Việt

Hỡi Đồng bào , Mẹ Việt Nam tha thiết
Mẹ mời gọi hết Thanh niên Việt Nam
Là Sinh Viên –Học sinh quyễt phải làm
Cuốc Cách Mạng sống chết  cứu Dân Tộc ...

                    Cao Trí Dũng

Sunday, January 8, 2017

ANH EM ƠI DẬY MÀ ĐI

                     ANH  EM  ƠI  DẬY  MÀ  ĐI

Vùng dậy đi , hỡi toàn Dân cả Nước
Trung Nam Bắc Đoàn kết yêu thương nhau
Giử Non Sông một cấp bách nhu cầu
Trước hiểm nguy Chí Diên Hồng từ trước

Một Quê Hương Đại Việt trọn Đất Nước
Ta khẳng đinh Hoàng –Trường Sa Việt Nam
Mà Cha Ông luôn giử gìn cưu mang
Nguyện trước sau ta Quyết tâm giữ vững

Lãng Đạo giờ họ tham ô bán đứng
Cả đất liền lẫn Biển Đảo Nước ta
Toàn Dân ơi , ta Đứng dậy mọi nhà
Dẹp Đảng trị bọn lòng dạ muông thú

Vì tham ô ...chúng cố tình bám trụ
Hông vơ vét , bất chấp Quyền lợi Dân
Đỉnh cao gì cả một lũ ngu đần
Cướp tài sản của Dân Oan khốn kiếp

Bọn Đảng trị hằng rình mò uy hiếp
Bắt nạt Dân chẳng có chút nghĩa tình
Chúng trấn áp thật khốn khổ điêu linh
Nước mất còn... chuyến này hãy Vùng Dậy

Ngày kỳ vọng tươi sáng ta sẽ thấy
Một Non sông gấm vóc Dân Tự Do
Khắp ba miền Dân hạnh phúc ấm no
Bọn Đảng trị tiêu tùng...Nước Dân Chủ   

Bao lo âu tràn cay đắng khốn khổ
Mà bọn cộng gieo rắc đã biến tan
Dân ta vui dẹp hết quân bạo tàn
Cùng chung tay xây đắp Nền Dân Chủ

Non Nước sạch... không còn bọn thái thú
Dân tình vui Nước tránh cảnh mất còn
Còn tàu phù ...nguyện một dạ sắt son
Truy quét chúng ra khỏi hết bờ cỏi

Mỗi công dân chúng ta vui tự hỏi
Công cứu Nước được thế bởi do đâu
Nhờ ý chí toàn Dân thật nhiệm mầu
Việc cứu Nước sự nghiệp chung tất cả .

                Cao Trí Dũng


CÁCH MẠNG CỦA TOÀN DÂN

             CÁCH  MẠNG  CỦA  TOÀN  DÂN

Hỡi toàn Dân khấp ba Miền Đất Nước
Lửa đấu tranh  âm ỷ đang cháy lên
Hỡi Đồng bào nên Vùng dậy ngay liền
Quyết đồng loạt cả Nước ta Đứng dậy
̉
Như  mời gọi từ Diên Hồng xưa ấy
Đang sôi sục hãy Đứng dậy lên đường
Quyết  giành lại trọn Tổ Quốc Quê hương
Đừng chần chờ ...hãy mau mau cống hiến

Vì Quyền lợi của Dân tình ta tiến
Chúng nó thao túng như thể đất nhà
Lòng hờn căm sống chết của Dân ta
Tổ Quốc lâm nguy sắp ngày diệt chủng

Quân thái thú và tàu khựa bọn chúng
Muốn hủy diệt cho chất uế thải ra
Cá đã chết Dân đói khổ mọi nhà
Cần đòi buộc Formosa đóng cửa

Giòng thác người đổ về như nổi lửa
Tạo cuồng phong bừng lên nổi căm hờn
Dẫu phải đốt nhóm lên lửa Trường sơn
Chớ không thề để Quê hương diệt chủng

Kẹp vòng kềm không để chúng thao túng
Hại Dân ta phài chết dần chết mòn
Toàn Dân ơi thề cứu vãn  Non sông
Mẹ Việt Nam đang kêu mời Đứng dậy

Hàng chục ngàn Dân Vùng lên hết thảy
Cho Công an-Bộ đội không dể dàng
Tác oai tác quái bạo động lây lan
Tổ Quốc đợi ...Dân ba miền đồng loạt

Đấu tranh vùng lên người Dân linh hoạt
Chiếm Văn phòng sở hửu hảng xưởng luôn
Đuổi sạch hết buộc chúng phải lo chuồn
Ngưng xả uế  song biển cá trở lại ....

Tiến tiến lên ! non nước đếch sợ hải
Tổ Quốc ta nhà cửa  đất của ta
Ta có quyền phải tẩy sạch mọi nhà
Sạch sông Nước Dân mình sẽ hạnh phúc

                Cao Trí Dũng


HÃY VÙNG LÊN LÀM LỊCH SỮ

HÃY VÙNG LÊN LÀM LỊCH SỮ

Hãy Vùng lên chung tay làm Lịch sữ
Ta sẽ về xây lại Quê hương nhà
Nơi xưa kia Dân vui sống quê Cha
Với tuổi thơ có qúa nhiều kỷ niệm
Bọn giặc cộng quân vô thần giam hiểm
Lũ lười ươi chứ đâu phải là người
Dân mất nhà chúng sung sướng vui tươi
Tiền tham ô chúng chất cho đầy túi
Dân căm phẩn bọn chính chuyên lũ hủi
Đem dâng đất bán biển đảo cho tàu
Chúng cướp nhà chiếm đất Dân khổ đau
Hèn với giặc ác với Dân khốn khổ
Hãy vùng lên toàn Dân dẹp chúng nó
Nếu chúng ta muốn Dân chủ –Tự do
Hết qủi đỏ Dân mình sẽ ấm no
Để sống còn trên Quê hương Đất Mẹ
Vận Nước tới Toàn Dân ta mau lẹ
Cứu Quê hương khỏi bàn tay bạo tàn
Ta Quyết tâm cởi bỏ mọi nguy nan
Để xây đắp một Tổ Quốc lành mạnh
Vui con em được giáo dục đức hạnh
Là Thanh niên –Sinh viên bước lên đầu
Ta dựng xây Đất Nước Việt chung nhau
Cho Dân giàu Nước Vinh quang phồn thịnh
Đất Nước mình sạch hết bọn chuyên chính
Hết còn cảnh trấn áp bắt bớ Dân
Dẹp sạch đi quân khát máu vô thần
Làm Dân oan phải bức xúc căm phẩn ...
Việt Nam Dân Chủ - Tự Do
Dân tình hạnh phúc ấm no Quê nhà
Cao Trí Dũng

Monday, January 2, 2017

GIA ĐÌNH THÁNH GIA

                 GIA  ĐÌNH THÁNH  GIA

Giêsu-Maria-Giuse Gia Thất
Một Gia Đình sống mẫu mực Tuyệt vời
Không gia đạo nào tốt hơn  Ngài ơi
Đúng , Gia Thất Thánh vô cùng Tuyệt Mỹ

Gương Lao động ,Cầu nguyện theo Thánh ý
Đẹp lòng Cha ...được trân qúi vô cùng
Cụ già Giuse suốt ngày không ngưng
Tay lao động tâm nguyện cầu liên lỹ

Ôi hạnh phúc Gia Thất Thánh hết  ý
Mỗi thành phần Gia đạo yêu thương nhau
Dầu bề bộn ...nhưng hằng luôn nguyện cầu
Sống đạo hạnh luôn hướng tâm lên Chúa

Cha lưu tâm chọn Mẹ từ muôn thủa
Mẹ trắng trinh được nên Mẹ Chúa Trời
Mẹ chúng ta , Mẹ của cả loài người
Mẹ Quyền uy ...ta cậy trông ở Mẹ

Tin yêu Mẹ ...Mẹ ra tay nhanh lẹ
Giúp con cái khắp bốn bể năm Châu
Khi đã yêu chạy đến Mẹ nguyện cầu
Mẹ ban ơn Mẹ thương yêu cứu giúp

Thánh Giuse với tay cưa  đẻo  đục              
Trong xưởng mộc tay làm hướng tâm lên
Ngài thinh lặng nơi xưởng mộc bình yên
Sản phẩm ra trông kiểu mã thật đẹp

Riêng cậu Bé Giêsu chọn đường hẹp
Được sinh ra trong hang đá nghèo hèn
Không chăn mền cũng chả có khăn len
Đặt nằm trong máng lừa nơi Hang đá

Ngài sinh xuống hầu cứu độ thiên hạ
Ngài được sống trong gia đình Thánh Gia
Được Giuse cho học mộc xưởng nhà
Ngài càng lớn càng khôn ngoan đạo hạnh

Với bầu khí hài hòa Gia Thất Thánh
Cha mẹ Ngài nuôi dạy con khôn ngoan
Giêsu-Maria-Giuse hoàn toàn
Ôi tuyệt vời Gia Thất Thánh cao qúi...


                    Cao Trí Dũng