CHÚA ĐÃ PHỤC SINH
Chúa sống lại muôn lòng người hớn hở
Hàng tỷ người hồn chan chứa niềm vui
Ngài Lên Trời các Đồ đệ bùi ngùi
Cả Triều Thần Mừng đón ! Ôi hoan lạc
Các Thiên Thần chào mừng vui nhớn nhác
Cả bầu Trời mây vờn đẹp sáng trưng
Muôn lòng người hân hoan đến vô chừng
Mọi cây cỏ… muôn hoa lá nở rộ
Chúa trải qua muôn gian nguy khốn khổ
Ba mươi năm sống ẩn dật một đời
Ba năm cuối Ngài Rao giảng khắp nơi
Vọng vang Lời Tin vui được luân chuyển
Giờ lên Trời bao tâm hồn lưu luyến
Muôn lòng dạ của con cái hân hoan
Cả Thiên Đàng lộng lẫy đẹp huy hoàng
Khắp trần thế Mừng Phục sinh kỷ niệm
Các Thiên Thần hoan ca hòa đàn đệm
Mừng Con Chúa Đấng Phục sinh lên Trời
Ôi huyền nhiệm Chúa Cao thiêng Chúa ơi
Đấng Quyền uy Đất Trời vang Chúc tụng
Chúa Sống lại chúng ta tràn hy vọng
Sẽ cạnh Ngài nơi ngai tòa Ba Ngôi
Có Mẹ hiền Maria kia rồi
Ta sướng vui được cùng Mẹ Chúc tụng
Hoan hô Con Chúa Ngôi Hai
Mừng Chúa Sống lại lên Trời Vinh Quang
Cao Trí Dũng
MỤC LỤC
- BITCOIN (1)
- CÁC ĐẲNG LINH HỒN (7)
- CÁC THÁNH (2)
- CHIẾN HỮU (1)
- DỊCH CORONA (1)
- GIÁO SĨ (6)
- LỄ TÌNH YÊU (1)
- LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (6)
- LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG (5)
- LÒNG THƯƠNG XÓT (1)
- MÙA LẼ TẠ ƠN (7)
- QUÊ HƯƠNG (11)
- SAM HOI MUA CHAY (1)
- THÁNH GIA THẤT (24)
- THÁNH LINH (9)
- Thơ Đám Cưới (2)
- THO DAU TRANH (33)
- THƠ ĐỨC MẸ (40)
- THƠ ĐỨC MẸ LAVANG (3)
- THƠ NIỀM TIN (5)
- THƠ THÁNH TÂM (6)
- THƠ TÌNH (3)
- THƠ CÁC THÁNH (93)
- THƠ CHIẾN SĨ (93)
- THƠ CHÚA (16)
- THƠ CHÚA G S (2)
- THƠ CHÚA - (41)
- THƠ CHÚA - ĐỨC MẸ (23)
- THƠ CHÚA PHỤC SINH (12)
- THƠ CURSILLIO (140)
- THƠ ĐAN SĨ (72)
- THƠ ĐẠO (921)
- THƠ ĐẤU TRANH (704)
- THƠ ĐỜI (35)
- THƠ ĐỨC MẸ (6)
- THƠ ĐỨC MẸ (531)
- THƠ GIÁNG SINH (154)
- THƠ HỌC TRÒ (76)
- THƠ QUÊ HƯƠNG (175)
- THƠ THÁNH TÂM (1)
- THƠ THÁNH THỂ (16)
- THƠ THIÊN THẦN (1)
- THƠ TIN MỪNG (1)
- THƠ TÌNH (341)
- THƯƠNG KHÓ (1)
- TÌNH THƠ (31)
- TÌNH THƠ Đạo (13)
- TÌNH THƠ ĐẠO (8)
- TÌNH XUAN QUÊ HƯƠNG (5)
- Valentine (1)
NHỮNG WEBSITES THƠ CTD
Saturday, April 7, 2012
CHÚA ĐÃ PHỤC SINH
Friday, April 6, 2012
CẢM NGHIỆM TUẦN THÁNH
CẢM NGHIỆM TUẦN THÁNH
Chúa , Chúa ơi ! Vì sao Chúa phải chết
Kể sao hết bao khốn khổ nhục hình
Chúa đã phải trải qua nghĩ đến kinh
Bao trận đòn , vai vác nặng khổ giá
Chúa chết thay cho toàn thể thiên hạ
Bằng cái chết khổ nhục nhất đương thời
Chết nhục hình khổ giá thảm thương ơi
Chính tội con treo Chúa lên đến chết
Quả đúng thế ! con đây hơn ai hết
Khi phạm tội con đích thân đóng đinh
Chưa nói đến bao nhiêu kẻ vô tình
Dồn nhục hình đưa Chúa đến chổ chết
Suốt đoạn đường thương khó thật da diết
Chúa phải ngã khốn khổ đến ba lần !
Bị hối thúc ! bao trận đòn vào thân
Khiến người Chúa dầy dụa máu với máu !
Tội con rồi , qua đời con đời cháu
Đến bao đời hậu thế nữa về sau
Còn xúc phạm tội tầy trời ngụp đầu
Và cứ thế mãi làm Chúa khốn khổ
Tim lưởi đồng , đầu mão gai sắc nhọn
Nhiều vết thương khiến thân Chúa đớn đau
Ô Tình Chúa ! Tình yêu thương nhiệm mầu
Thương phận con ! và tất cả đồng loại
Chẳng đền ơn ! còn ngày thêm băng hoại
Phạm đến Cha ! đến Chúa Cứu độ con
Nhất thời nay niềm tin bị xói mòn
Khiến nhiều người dần dà lại bỏ cuộc
Oan uổng chưa ! Công ơn Ngài Cứu chuộc
Con cái Chúa Tín hữu lại hơn ai
Sông kiêu căng , cậy sức mình mãi hoài
Mỗi ngày cứ thêm lổi phạm đến Chúa …!
Con lạy Chúa ! nguyện trọn đời muôn thủa
Sống thể hiện Lời Chúa trong mỗi ngày
Nhất lúc này đang tuần Thánh năm nay
Con xin nguyện theo Chúa nên công chính ..!
Cao Trí Dũng
Thursday, April 5, 2012
CHÚA RỬA CHÂN ĐỒ ĐỆ
CHÚA RỬA CHÂN ĐỒ ĐỆ
Ngài biết rằng Cha trao phó mọi sự
Ngài yêu thương Đồ Đệ mình đến cùng
Ngài bởi Cha mà đến nay lại về
Trước khi về trời Ngài rửa chân đồ đệ
Cởi áo ngoài ,thắt lưng ,nước vào chậu
Đồ đệ ngồi , Ngài rửa chân các ông
Dùng khăn thắt lưng Ngài lau chân cho
Một hành động qúa ư là khêm hạ
Đến gần Simon ! Ông thưa với Chúa
Lạy Thầy ! Thầy định rửa chân con ư
Không bao giờ để Thẫy rửa chân con !
Việc Thầy làm giờ con chưa hiểu được…
Không để Thầy rửa chân cho con chứ
Không cho rửa , con sẽ không dự phần
Cùng với Thầy trên cỏi phúc đầy ân
Nơi Thiên Tòa chốn Ba Ngôi ngự trị
Vậy xin Thầy rửa luôn tay , đầu nữa
Rồi Ngài mặc áo , trở về chổ mình
Ngài hỏi Môn đồ hiểu việc Thầy chăng
Các con gọi ta là Thầy là Chúa
Việc các con gọi Thầy đúng như vậy
Mà còn rửa chân cho hết chúng con
Phần các con cùng rửa chân cho nhau
Thầy làm gương các con làm theo vậy
Việc Chúa làm dạy ta điều gì đấy
Ngược ngạo thật, người đời làm khác đi
Kẻ thuộc cấp lo phục vụ kẻ trên
Nhưng Thầy đây lại rửa chân Đồ đệ
Việc Chúa làm khiến môn đồ cả nể
Duy có Chúa mới làm ngược , lạ kỳ
Thường ở đời trên đè dưới thiếu chi
Họ chà đạp lên nhau để giành ghế
Càng phô trương rằng mình đây có thế
Để thiên hạ họ khen lao xuýt xoa
Ai cũng mong có chức phân của nhà
Để chỉ huy và chỉ vẻ người dưới
Chính yếu bài học dạy cho Thế gìới
Sống khiêm hạ và trọng tôn mọi người
Ta học Thầy là Chúa gương tuyệt vời
Phần các con hãy Rửa chân nhau nhé …1
Cao Trí Dũng
Wednesday, April 4, 2012
LỄ LÁ MỘT BI KỊCH
LỄ LÁ MỘT BI KỊCH
Một bi kịch , vì mở đầu phấn khởi
Qua Rước lá Chúa long trọng vào Thành
Liền sau đó diễn biến thay đổi nhanh
Nó trái ngược hoàn toàn Ngài bị xử
Trước đó được hoan hô và chúc tụng
Hoan hô nhân danh Chúa,Hosana
Thì giờ đây lại tức giận hét la
Hãy đóng đinh ! Hãy đem đóng dinh nó
Đây phải chăng một bi kịch rồi đó
Dưới cái chết của chính Đức Kitô
Của bản án qủa bất công điên rồ
Với cái chết của Ngài một mầu nhiệm
Mầu nhiệm vì qua thân phận đau đớn
Bởi bản án chết Thập tự bất công
Vì quyền lợi người bé mọn đau lòng
Của những người khốn khổ bị áp bức
Về Thiên Chúa ! Cha Tình thương phúc đức
Biểu hiện rõ chân lý và công bằng
Về tình thương và phục vụ hăng say
Mầu nhiệm thay! đã qua bao thời đại
Dù thấy mình can dự vào cái chết
Của Đức Kitô là Con Thiên Chúa Cha
Dám quyết rằng mình không là Juđa
Vì tham tiền mà đi đến bội phản
Tôi có dám không hề phản lại Chúa
Dám đương đầu bảo vệ Chân lý Ngài
Đứng về phía kẻ yếu thế đơn côi
Và có dám… ngược dòng với quần chúng
Nguyện trung thành với niềm tin vào Chúa
Dù rằng dẫu bị tra khảo khổ hình ..!
Luôn kiên cường trung dũng với niềm tin
Dạ son sắt một lập trường theo Chúa …
Cao Trí Dũng
MỪNG CHÚA PHỤC SINH
MỪNG CHÚA PHỤC SINH
Mừng Phục Sinh ! ngày đại lễ trọng nhất
Trong nghi thức Phụng vụ của Giáo Triều
Mừng chiến thắng ngày Phục sinh cao siêu
Ta hoan hô ! Chúa đánh bại sự chết
Chúa Sống lại Triều Thần vui khôn xiết
Lòng mọi người nồng nhiệt dạ vui tươi
Các Thần Thánh đón chào Chúa lên Trời
Mọi vạn vật đất trời vui nở rộ
Chúa về trời hoàn thành việc cứu độ
Sau những ngày chịu khổ nạn vì ta
Được mai táng trên đồi Golgôta
Trong mộ đá áp Vượt qua Ngày lễ
Madalêna Bà là người phát hiện
Tảng đá cửa được lăn qua một bên
Bà chạy về nhà báo đồ đệ liền
Đại họa rồi ! xác Ngài ai lấy mất
Nổi lo sợ lòng dạ đau buồn thật
Chưa xác tính chính Chúa ra khỏi mồ
Không chết nữa ! Chúa đã Phục sinh rồi
Tảng đá niêm mộ trở thành thử thách
Không ai trong ba người được thấu đạt
Lời của Chúa báo trước các ông rồi
Chúa từ cỏi chết sống lại nay mai
Còn chúng ta chưa đến với sự thật
Dù là Đồ đệ được Chúa thương nhất
Được trực tiếp giáo huấn bởi Lời Ngài
Nhất Lời báo trước cho các vị hết ai
Thế mà không đạt… để tin Chúa Sống lại
Chúa vẫn kiên nhẫn mở ra cơ hội
Cho hết chúng ta hiểu mầu nhiệm này
Để bằng xác tín , niềm tin hăng say
Thầy đã sống lại như Lời báo trước
Chính nơi hôm qua đau thương tuyệt vọng
Giờ Chúa Phục sinh hoan hĩ vui mừng ..!...
Cao Trí Dũng