Monday, May 6, 2013

VÙNG DẬY ĐI



                  VÙNG  DẬY  ĐI

Đừng chần chờ ! Cùng nhau ta Đứng dậy
Đòi Nhân Quyền bị Việt Cộng tước đi
Chúng coi Dân toàn cỏ rác biết gì
Dành độc quyền Lãnh đạo chỉ Đảng trị

Dân làm chủ cái kiểu gì  ! hay nhĩ
Còn buôn Dân bán Nước việc Đỉnh Cao
Ta sẳn sàng tiến mau lên Đồng bào
Làm chủ gì ! quân ăn cướp ấy nhỉ

Xưa hào khí của Diên Hồng Hội nghị
Trống thúc quân đi giải phóng Giang Sơn
Chống cướp nước! chống Phương Bắc căm hờn
Làm điêu đứng Dân Tình Việt khốn khổ

Phá nhà chiếm đất , cả một lũ chó
Chúng cắn Dân làm điêu đứng Dân tình
Xưng Đĩnh Cao !  vổ ngực Đảng quang vinh
Quang vinh gì , cả một lũ sát máu

Nhà bị cướp ! Dân không chổ nương náu
Hãy Vùng lên ! đồng loạt diệt giặc Hồng
Tiến lên đi ta kéo về Thủ đô
Dẹp giặc cộng quân Thái thú bán Nước

Giờ là lúc chín mùi quyết tiếp bước
Gương Cha Ông từ trước đuổi Xâm lăng
Thanh niên ơi cùng toàn thể dân lành
Dẹp nội xâm , đuổi ngoại xâm cướp Nước

Bao Thanh niên yêu Dân chủ  đi trước
Dương cao cờ Vàng ta giành lại Quê hương
Toàn Dân hỡi ! Đồng loạt ta Xuống Đường
Sóng trào dâng Dẹp ngay đi Đảng trị..!...

                   Cao Trí Dũng

No comments: