CON MẮT NGƯỜI DÂN
Hỡi Cộng Đảng cả một lũ khát máu
Dân chúng họ đã điểm mặt tụi bay
Tai họ nghe ai múa máy lâu nay
Ngày tàn đến hãy mau lên phản tỉnh
Gì đã làm gây nợ máu liều lỉnh
Từ Đỉnh cao đến bọn nhỏ dưới này
Dù lớn che dù nhỏ thật khéo tay
Nhân dân ta sẻ ứng xử thật đẹp
Bọn Cộng bay miệng mồm thì sắt thép
Chân tay múa máy đấm đá Dân lành
Thường vổ ngực vì lợi ích nhân dân
Nhưng luôn gây khốn khổ cho dân tộc
Hở một tí “chống thi hành công vụ”
Để lấy cớ bắt tù tội người dân
Đàn áp… gây trọng thương chết nhân dân
Quyền lợi Dân hay chỉ phục vụ Đảng
Tội lổi bay gây đau thương bất hạnh
Cho Dân lành trăm ngàn vạn bất công
Cướp nhà cửa , vườn tược và ruộng đồng
Không đền bù cho hợp tình hợp lý
Tội bọn bay trong hơn nữa thế kỷ
Từ ruộng đất , nhân văn rồi Mậu thân
Dân nằm xuống máu chảy hận cao dần
Bao tù nhân chết rủ tù thê thảm
Từng thằng vẹm… bay đã được điểm mặt
Hãy phản tỉnh mau lên lo trở về
Với nhân dân với Tổ Quốc nhớ nhe
Dẹp Thái thú , đánh đuổi quân Phương bắc
Toàn dân hỡi ! Vùng lên gây kinh ngạc
Cho Cộng đảng , cho Phương bắc biết tay …!
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment