HUẾ CỦA TA
Từ miền xa anh nhớ về Huế
Người em gái nữ sinh một thời
Thương em nhớ Huế em ơi
Những tà áo trắng đẹp đời Nữ sinh
Đôi má em trông xinh trắng nỏn
Lời em nói lắng động mặn mà
“Đi mô rứa nhớ về nhà
Không thì em nhớ chết cha anh nè”
Qua cầu ngã nón trông kìa
Bóng hình in nước đẹp kia Trường Tiền
Em ơi ! trông đẹp mơ tiên
Bài Thơ nón lá nghiêng nghiêng cười tình
Má em ửng đỏ môi xinh
Trăm thương nghìn nhớ nữ sinh Huế mình
Trường Tiền mỗi sáng đẹp xinh
Những tà áo trắng nữ sinh đến trường
Núi Ngự say tình sông Hương
Hây hây gió thổi yêu thương Huế nhà
Con đường Đập đá băng qua
Bên kia thôn Vĩ mặn mà nhớ nhung
Vấn vương Xứ Huế lạ lùng
Biết bao lăng tẩm chạnh lòng người ơi
Thành nội vô ra một thời
Tới lui Tây Lộc đẹp đời thanh xuân
Đi mô vẫn nhớ Mùa Xuân
Mậu Thân năm ấy gian truân chết chùm
Chúng vào chôn sống khốn cùng
Giây tre giây điện trói chung rợn người
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment