Thursday, May 1, 2008

Mau Mau Xuống Đường

MAU MAU XUỐNG ĐƯỜNG

Toàn Dân Oan khắp mọi Miền Đất Nước
Hết kiên trì chờ Giải Quyết ..! Đứng lên
Về Hà nội , lên Sài gòn… trung kiên
Cùng góp tay cho bùng lên biển lửa

Mọi Tôn giáo đừng ngồi yên đợi nữa
Hãy Hành động ra tay nổi lửa ngay
Chẳng sợ hãi dẫu chết …hay tù đày
Hoặc trấn áp tàn bạo mấy đi nữa

Lãnh Đạo Đảng Bọn nó mãi thất hứa
Như Thú dữ giẫy chết trước ngày tàn
Chính bọn nó đang hoảng loạn tâm can
Sợ Dân Oan Biểu Tình sinh nổ lớn

Chúng gian ác lắm mưu mô rùng rợn
Ngày chí đêm ăn cướp là biệt tài
Chúng bất cần chẳng đếm xĩa đến ai
Chuyên ức hiếp coi Dân như cỏ rác

Dùng bạo lực…khủng bố và trấn áp
Chuyên ăn cướp tài sản của Dân oan
Nào nhà cửa , đất đai và Ruộng vườn
Chúng bất chấp Dân khóc than khiếu kiện

Mọi Tín Đồ , Toàn Dân cần lên tiếng
Các Tôn Giáo hổ trợ lẫn cho nhau
Thảy Vùng lên tiếp gom lửa mau mau
Hết mọi giới chung nhau một chí hướng

Thời cơ đến Dân-Chủ-hóa Lý Tưởng
Tràn XUỐNG ĐƯỜNG tiếp lửa với Dân Oan
Cứu Non Sông Dẹp Đảng Trị bạo tàn
Hợp lòng Dân - ý Trời "Thế tất thắng"

Trong Ngoài Nước Vùng lên không câm lặng
Quyết đương đầu với lũ Qủi bạo Quyền
Dẹp đi hết Bọn Đảng Trị Chính Chuyên
Lật Trang Sử Dân-Chủ-hóa Quê Mẹ

Cao Trí Dũng

No comments: