Thursday, May 1, 2008

LỬA THÉP TRONG THƯ

LỬA THÉP TRONG THƠ


Trong Thơ Anh tôi đọc thấy chất thép
Cảm Thơ Anh bốc rực lửa Đấu tranh
Đọc Thơ Anh sục sôi máu hùng anh
Toàn thân châu nóng bừng lên căm hận

Nghe Thơ Anh ở Diễn Đàn Hội Luận
Trong đường gân sôi động máu Thanh niên
Khiến tuổi trẻ họ hăng tiết Vùng lên
Xã thân mình Nhập cuộc say Tranh đấu

Thơ của Anh làm người đọc thẩm thấu
Lòng hừng hực buồng tim sôi máu lên
Họ dứt khoát cởi bỏ mọi yếu hèn
Muốn Nhập cuộc thề son sắt sống chết

Với ngòi bút Chiến đấu không biết mệt
Không súng ống Anh bắn chết kẻ thù
Vạch Tim gan bọn chúng che ô dù
Cho Đảng viên Tham ô thành cơ cấu

Chúng khư khư ôm chặt ghế Chuyên chính
Để trấn áp hồng thống trị Dân oan
Thâm ý ấy Anh mổ xẻ hoàn toàn
Đường chúng đi Thơ Anh vạch lộ mặt

Bọn Lãnh đạo làm giàu con đường tắt
Chúng tham ô , trấn áp và cướp càn
Gây đau thương ,chết chóc khổ Dân Oan
Mặc người Dân kêu than trong vô vọng

Dân liều mình cả hy sinh mạng sống
Quyết Vùng lên khiếu kiện đòi Công bằng
Họ kéo về Hà nội , lên Sài gòn
Đòi trả lại nhà , Ruộng vườn bị cướp

Yêu Quê Hương , Toàn Dân tộc tiến bước
Hãy mau lên góp lửa với Dân Oan
Cách Mạng CAM ta Quyết tâm phải làm
Dẹp Chuyên Chính Bọn buôn Dân bán Nước…

Cao Trí Dũng

No comments: