Thursday, May 1, 2008

YÊU HÀ NỘI

YÊU HÀ NỘI

Dân Hà thành dù bao lâu xa cách
Vẫn xao xuyến với nhiều ít bâng khuâng
Thấy trong mình đã lở yêu Hà nội
Với Cô Bé người Tình tại Đông Xuân

Cảm xúc này rất tự nhiên mà có
Với Trái vãi ngon ngọt và thơm ngon
Thích Ly Sấu với mùi gừng thoảng thoang
Yêu những Chiều bên Hồ Tây trở gió

Rời Hà nội mình chặn lòng thấy nhớ
Vẫn cảm kích Tình mến yêu vấn vương
Là người Việt ta tự hào Quê Hương
Nhiều Địa Danh với phong cảnh kỳ thú

Sàigòn - Huế - Hànội Thủ Đô củ
Tên Ba Miền của Đất Nước thân yêu
Rồi Đồ Sơn – Non Nước và Nha Trang
Vịnh Hà Long-Động Phong Nha Đồng Hới

Đế Saba –-Đà Lạt và Vũng Tàu
Nhiều nhiều nữa lắm Cảnh trí đẹp màu
Không kể hết khắp mọi Miền Đất Nước
Xa Quê Hưong thân lưu lạc buồn đau ..!

Đến ngày nào Quê Mẹ hết khổ sầu
Có Công bằng-Công lý- vắng Dân oan
Nước Dân Chủ và Tự Do hoàn toàn
Để Đồng Bào hưởng Nhân Quyền Hạnh phúc

Việt Nam Đất Nước Quê Hương
Đi đâu vẫn nhớ yêu thương Dân mình
Cầu mong Non nước trở mình
Lật Trang Sử Mới Dân Tình Hoan vui ..!

Cao Trí Dũng

No comments: