GƯƠNG CHA ÔNG GIỬ NƯỚC
Một Nguyễn ngọc Hạnh hy sinh Quyết tử
Dù vì Nước phải tù tội bao ngày
Hãy mau Đứng dậy không thì khốn thay
Mau cứu nguy ta giành lại Đất Nước
Đất đảo mất , Hoàng Trường Sa bị cướp
Ai tiếp tay chính vì bọn đỉnh cao
Đừng chần chờ khơi dậy ngay Phong trào
Dẹp thái thú bọn buôn Dân bán Nước
Hãy Vùng dậy , Tiến lên không chùn bước
Cùng toàn Dân... giải cứu lấy Quê hương
Thoát khỏi họa mất Nước sống kiên cường
Trên Quê Mẹ ba miền Nam Trung Bắc
Trực chỉ biển Đông dẹp tàu hải tặc
Yêu Tổ Quốc đuổi sạch Hán xâm lăng
Một Hưng Đạo Vương lẩy lừng Bạch Đằng
Gương Quang Trung quân Thanh bị Đại phá
Hãy Vùng dậy đánh đuổi chệt tơi tả
Trưng Trắc-Nhị Dân Đứng lên nhịp nhàng
Ta tiến lên miệng hô to rền vang
Bé Phù Đổng với ngựa thần Quyết chiến
Noi gương Tiên Tổ toàn Dân ta tiến
Cố gìn giử... Đất Nước Mẹ muôn lòng
Là con cháu Dân Đại Việt Tiên Long
Nguyện Quyết tâm ta dốc tâm giử Nước
Là Thanh niên Tuổi trẻ ta đi trước
Nguyện Quyết tâm phải giử lấy Sơn Hà
Hỡi toàn Dân yêu Đất Nước Việt ta
Chung một lòng dẹp thái thú đảng trị
Tiến bước nữa bọn bành trướng phi lý
Chúng tự tung tự tác chiếm Biển Đông
Cướp hải đảo Hoàng Trường Sa của mình
Không thể được ...hãy bám biển , hải đảo ...
Quyết tâm giử lấy Quê
hương
Ba Miền Nước Việt yêu thương giống nòi
Anh hùng Đất Mẹ gương soi
Truy quét đuổi giặc sáng ngời Quang Vinh
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment