Wednesday, September 10, 2014

DỆT THƠ YÊU MỪNG MẸ


                   SAY  DỆT  THƠ  MỪNG  MẸ 

                                                                                                               

Ôi hoan vui ! khi dệt Thơ Mừng Mẹ

Mỗi lần thế tay con viết không ngừng
Bao tư tưởng từ Tim con không ngưng
Xuất phát từ... đáy con Tim bừng cháy 

Mẹ thân thương ! Tình yêu Mẹ bén nhạy
Yêu con cái ...tâm hồn Mẹ say mê
Riêng thân con cùng với Mẹ nguyện thề
Cố đền đáp tối đa gì có được 

Maria ! Mẹ Người Nữ đầy phước
Mẹ được Chúa ...phúc chọn Mẹ từ đầu
Bóng hình Mẹ trong Thánh Ý từ lâu
Cha chọn Mẹ ,“ Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc” 

Phận hèn con qúa ư là nhơ nhuốc
Chẳng xứng đáng nên con Mẹ được đâu
Nhưng phúc thay Thánh Ý Cha nhiệm mầu
Ngài muốn con nên con yêu của Mẹ 

Sinh ra con do Mẹ con trần thế
Mẹ nuôi con cho bú mớm mỗi ngày
Được lớn lên trong Giáo Hội phúc thay
Chúa gọi con vào Đan viện Núi Phước 

Học đào luyện ...sống Chiêm niệm từ trước
Nơi miền cao miền xa Núi Phước Sơn
Đệ tử viện mười một tuổi không hơn
Ôi xinh tươi đẹp tuổi thơ dâng Chúa 

Sống tuổi thơ theo Ơn gọi một thủa
Hai năm sau xuống Vĩnh Linh Vùng tề 
Trong một đêm cùng Thầy Rafael
Theo đưởng rừng Thầy trò trốn xuống núi 

Ít ngày sau xa Gio Linh lủi thủi
Cùng Cha Thầy con di tản vào Nam
Tìm về miền Long Thạnh Mỹ cùng làm
Xây dựng nơi tạm dung Đan viện nhỏ ... 

Với thời gian Ơn Chúa thương từ đó
                                       Cả trước sau được mười bốn năm trời
Phải hồi tục kém sức khỏe ...Mẹ ôi !
Ra Đan Viện với tâm trạng tiếc nuối... 

Mẹ yêu ơi ! dệt Thơ yêu đắm đuối
Chúc tụng Me ...Ca khen Mẹ suốt đời ...
 
                                                       Cao Trí  Dũng

No comments: