Thursday, May 1, 2008

ĐÒI LẠI NHÀ ĐẤT BỊ CƯỚP

ĐÒI LẠI NHÀ ĐẤT BỊ CƯỚP

Đã Ba mươi hai năm rồi chờ đợi
Mây tím buồn giăng cả đất trời Nam
Tiếng Dân Oan tội nghiệp họ khóc than
Anh nghe không xốn xang lòng cay đắng

Những giọt sầu đau thương mây sầu lắng
Con cái Mẹ lưu lạc vẫn xa khơi
Bao đêm trường thao thức mãi không ngơi
Ai hiểu cho lòng Mẹ con cái khổ

Vì Quyền lợi Đảng trị và tham cố
Họ khư khư ôm mãi ghế trái ngang
Họ Chuyên chính và tham ô bạo tàn
Khiến lòng Mẹ mãi sầu vương buồn tủi

Đời con người vốn bản thiện ngắn ngủi
Sao các Ông lại nở tâm hại nhau
Giòng Thơ viết trong thổn thức sầu đau
Người giết người tàn khóc quá con vật

Vì lợi ích của Đồng bào ruột thịt
Lòng đau nhói khi Cộng phỉ ác ôn
Trấn áp dân cách tàn bạo kinh hồn
Cướp đất đai , ruộng vườn và nhà cửa

Dân khiếu kiện bị bắt tù khổ nữa
Không còn nhà trú ngụ khi nắng mưa
Tốn công sức ,tiền của cũng bằng thừa
Chả Quan Quyền , Lãnh đạo nào giải quyết

Người nông Dân họ bức xúc cự tuyệt
Mấy năm liền bị hứa cuội nhiều rôi
Họ hết sợ quyết lần này nữa thôi
Tràn Xuống đường Đấu tranh cho bằng được

Họ bất chấp mọi gian nguy phía trước
Họ kiên tâm đòi Công lý- Công bằng
Quyết một lòng vì Dân chủ - Nhân Quyền
Đòi bằng được Nhà Ruộng vườn bị cướp …

Cao Trí Dũng

No comments: