Sunday, August 26, 2018

BAO VÂY CHIẾM CỨ TRỤ SỞ

                  BAO  VÂY  CHIẾM  CỨ  TRỤ  SỞ

Mau Đứng dậy một còn một mất
Ta chung lưng ̣đấu cật trông chờ
Tràn Xuống đường đúng lúc đúng giờ
Quyết ăn thua bè lũ Trọng lú

Lòng Dân oan chúng ta cay cú
Quyết diệt thù ,Trọng lú bị tiêu
Thủ tiêu đảng trị quan liêu
Chuyên nghề sát máu đổ tiêu thành trì

Là  hậu duệ hoan hỹ con cháu
Hày Đứng lên gươm báu hàng đầu
Nguyện mau dẹp cộng mau mau
Chần chờ gì nữa  trước sau một lòng

Đừng vô tâm đứng trông gì nữa
Này hợp thời hợp ý lòng Dân
Ba Miền Tổ Quốc một lần
Ra tay dẹp giặc cờ Vàng trao tay      

Dẹp chuyên chính Vàng  bay phất phới  
Dân hoan hỉ ca ngợi  khắp nơi
Ta bắt không bỏ một ai
Đồ quân ăn cướp độc tài tham ô

Lãnh  đạo gì  đồ ngu  một đám
Ăn chi mà phải gió cám heo
Cướp nhà vườn tược Dân nghèo
Lòng Dân uất hận eo xèo kiện thưa

Đây đâm đơn dư thừa cả xấp
Xã huyện  Dân  hấp tấp bao vây
Chết cha lãng đạo bọn này
Hết giờ tạ tội Dân vây chết rồi

Một hai ba cho thuyền  ra khơi
Cái bọn này thả trôi  cho rồi
Nuôi đàn cá mập chúng lôi
Hết thời sát máu Dân tôi vui mầng

Chém cha Việt cộng hại Dân
Dâng đất bán biển bao lần khốn bây
Vô tù ra khám khốn thay
Lòng Dân uất hận bọn bây ác tàn

                Cao Trí Dũng


THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

                         THIÊN  CHÚA  TÌNH  YÊU

Hãy nếm thử và hãy nhìn xem nhé
Chúa yêu thương Ngài tốt lành thế nào
Hãy nếm đi và nghiệm xem cho biết
Chúa Quyền uy Ngài ngọt ngào ra sao

Đến với ai mà hơn được Thiên Chúa
Trong muôn thủa Ngài xuống thế vì yêu
Tình Cha con Ngài mặn mà thật nhiều
Trong hành trình Đường Thập Giá gian khổ

Con đường hẹp theo Thầy nhiều thách đố
Cần nhẫn nại lắm gian khổ vẫn theo
Vì̀ sự thế  toàn hư nát bọt bèo
Chỉ theo Ngài có Lời ban Sự Sống

Là Đồ đệ ta hy sinh chết sống
Cần qủa cảm và quyết tâm Đứng lên
Đi theo Ngài chẳng cần chi bạc tiền
Chỉ cân có “ lòng Mến yêu thực sự”

Đứng lên đi đừng vô tâm nữa chứ
Sống chết do bàn tay Chúa định thôi
Sống theo Ngài qúa hạnh phúc lắm rồi
Không còn đâu ta có thể sánh kịp

Đến với ai có cái kết đúng nhịp
Sống Lời Ngài tránh cái típ phiêu du
Đi theo Ngài dù thiếu thốn mặc dù
Nhưng luôn đi trong ánh sáng Cứu rổi

Ở̉ trong Chúa không ngần ngại bối rối
Nhưng hằng luôn sống tín thác yên vui
Tâm dạ ta luôn sướng vui bùi ngùi
Vì chính Ngài nguồn Hạnh phúc vô tận

Tiến mau lên theo Nguồn Ơn bí ẩn
Khi lìa đời ta rủ sạch bụi trần
Bao Ơn Phúc trong Vũ trụ Hồng ân
Hằng tuôn tràn do Thánh Ca –Đàn hát

Cuốn hút ta theo hương thơm ngào ngạt
Sao hạnh phúc đến lộng lẫy huy hoàng
Bao sướng vui thỏa thích chốn Vinh quang
Nơi Tòa Chúa Cỏi thánh thiêng bất diệt...!

               
   Hướng Thiện CTD

Saturday, August 25, 2018

XIN MẸ CỨU NGUY VIỆT NAM

                      XIN  MẸ  CỨU  NGUY  VIỆT  NAM

Chỉ có Mẹ giúp được Tổ Quốc Việt
Con Tin yêu và Cậy trông Mẹ thôi
Không có Mẹ kể như mất Nước rồi
Con nghe đâu Thành Đô đã bán mất

Trong Hội nghị Thành đô là có thật
Bọn lãnh đạo đỉnh cao dâng tàu rồi
Sau khi giúp lấn chiếm Miền Nam tôi
Bọn thái thú Đảng cộng qúa hèn mạt

Tổng Bí Thư Nguyễn văn Linh hèn nhát
Với Thủ Tướng Phạm văn Đồng cùng đi
Thêm hai ba tên Chính trị bộ làm gì
Chúng đi dâng Đất Mẹ cho tàu khựa

Chúng hứa trăng  hứa cuộí gì đủ thứ
Dâng Non sông của ta cho tàu rồi
Giờ có cách thương Dân tộc chúng tôi
Mẹ hổ trợ giúp toàn Dân Vùng dậy

Con tin chắc mọi người Dân sẽ thấy
Chỉ sức mạnh toàn Dân Mẹ hộ phù
Đánh dẹp yên bọn đảng trị hèn ngu
Và truy quét quân bành trướng về hết

Mẹ ra tay Đồng bào con nhận biết
Mẹ Quyền uy, Mẹ yêu thương hộ trì
Nên toàn Dân Tin yêu Mẹ thực thi
Đứng cả lên Tràn Xuống đường Cứu Nước

Nguyện Giử Nước gương Cha Ông thủa trước
Một tấc đất , gang biển không chịu nhường
Toàn Dân Việt trong ngoài Nước bốn phương
Tin vào Mẹ Đạo binh Mẹ sẽ thắng

Dân toàn thể trẻ già ta cố gắng
Nam hay nữ ta truy quét kẻ thù
Quân phương Bắc Thù truyền kiếp thiên thu
Ý niệm này ghi tạc vào tâm thức   

Hỡi Thanh niên nam nữ ta nổ lực   
Nguyện thề quyết siết chặt lấy tay nhau
Cậy trông Mẹ , Mẹ Nữ Vương nhiệm mầu
Có  tay  Mẹ  hộ  trì  ta  chiến  thắng

Con Thuyền Việt , Mẹ ơi ! sắp chìm đắm
Xin  ra  tay ! cứu  nguy  giúp  Mẹ  ơi ! …

                Cao Trí Dũng


MẸ NỮ VƯƠNG TRỜI ĐẤT

                      MẸ  NỮ  VƯƠNG  TRỜI  ĐẤT

Kính chào Mẹ ! Mẹ Nữ Vương Trời đất
Mẹ quyền uy , Mẹ Phúc đức dư đầy
Thật đúng vậy ,Mẹ được phần phước thay
“Mẹ có Phước hơn hết mọi người  nữ”

Vinh quang thay ! Mẹ còn được vinh dự
Là Mẹ Chúa ,Mẹ Trời đất Triều Thần
Mẹ Giáo Hội , Mẹ con,Mẹ thế nhân
Đúng Danh hiệu “Mẹ Nữ Vương Trời đất”

Con cái Mẹ khắp mọi nơi thường nhật
Ca khen Mẹ !  chúc tụng Mẹ , Mẹ ơi
Linh hồn tôi ca khen Mẹ Chúa Trời
Như  chính Mẹ “ Hồn tôi ngợi khen Chúa”

Mẹ loài người , Mẹ Giáo Hội muôn thủa
Mẹ luyện hình , Mẹ dương thế đất trời
Khi sinh thời Mẹ theo Chúa khắp nơi
Nên Danh Mẹ “Mẹ Đồng công Cứu Chuộc”

Mọi con đường Chúa qua Mẹ thành thuộc
Con đường hẹp,đường Tử nạn Cal-vê
Đường dẫn đến muôn hạnh phúc tràn trề
Trên cỏi Trời Cao Thiêng Mẹ đã đến

Chốn Trời Thiêng Mẹ Triều Thần hiện diện
Bên Tòa Chúa ,Con Yêu Mẹ trị vì
Mẹ Nữ Vương lời Mẹ nhắn thực thi
“Tôn sùng Mẹ , Kinh Mân Côi thường đọc”

Tràng Chuổi hạt qúi hơn nhiều chuổi ngọc
Kinh Mân Côi Chuổi hạt hơn ngọc châu
Hơn ngà ngọc cùng đá qúi hoàn cầu
Những hạt ấy toàn đá qúi vật chất

Chuổi Mân Côi loại chuổi hạt qúi nhất
Hạt Mân Côi được Mẹ xuống Ơn lành
Giúp Việt Nam can đám Xuống đường nhanh
Để Toàn Dân Vùng dậy viết Sử Mới ...

Thôi vô cảm! cùng Xuống đường xốc tới
Chiếm Cơ quan , mọi phòng sở ngụy quyền
Chí Diên Hồng thể hiện được Ý nguyền
Cứu Giang Sơn ,đuổi tàu khựa về Nước

                  Cao Trí Dũng


Friday, August 24, 2018

MẸ NỮ VƯƠNG CHÚNG CON

                      MẸ  NỮ  VƯƠNG  CHÚNG  CON

Mẹ Nữ Vương ! Mẹ Quyền Uy vũ trụ
Chức năng Mẹ ,Mẹ Cao Qúy tuyệt vời
Cậy trông Mẹ , Mẹ Nữ Vương người ơi
Ân Phúc Mẹ hơn hết mọi người Nữ

Đúng Câu Kinh Kính Mừng thật bất hủ
“Bà đầy Ơn Phúc hơn mọi người nữ”
Mà con cái của Mẹ khắp mọi nơi
Vẫn liên tục “Kinh Mân Côi soi lối”

Hoa Mân Côi được thể hiện sáng tối
Trong tất cả mọi gia đình Việt Nam
Cùng Thế giới yêu Tràng hạt họ làm
Bằng cách đọc mỗi ngày Tràng Chuổi hạt

Đọc chưa đủ các Ca đoàn Mừng hát
Nhiều Thánh Ca Mừng Kính Mẹ Chúa Trời
Đầy Ơn Phúc ! Mẹ Nữ Vương người ơi
Mẹ Sao Mai ! Mẹ Dẫn đường soi lối

Mẹ bên ta , Mẹ mời gọi thống hối
Tôn sùng Mẹ , ĐấngVô Nhiễm Trinh Thai
Yêu Lần Hạt bằng đọc Kinh Mân Côi
Để Thế Giới có Hòa Bình thực sự

Mẹ Nữ Vương , Mẹ yêu ta lắm chứ
Tin yêu Mẹ , Mẹ Quyền Uy yêu thương
Mẹ Cứu Giúp Tình Mẹ yêu vô lường
Giúp con cái vượt thắng mọi thử thách

Mẹ bên ta khắp nơi mọi ngỏ ngách
Mẹ đở nâng , Mẹ hộ trì chúng ta
Ôi Nữ Vương ! Tình Mẹ yêu mặn mà
Chúng con tin Trái Tim Mẹ sẽ thắng

Mẹ dịu hiền , Mẹ hằng luôn nhỏ nhẹ
Tay Mẹ yêu , Lòng Mẹ thương vổ về
Kính yêu Mẹ , lòng dạ con phủ phê
Được Mẹ yêu, Mẹ Hiền Mẫu Dân Việt

Dân Tình Việt , lòng chúng con tha thiết
Kính yêu Mẹ , Mẹ Nữ Vương Đất Nam

          Hướng Thiện Cao Tí Dũng



Thursday, August 23, 2018

BỌN MAN RỢ QUÂN ĐỂU CÁNG

         BỌN  MAN  RỢ  ĐỒ  QUÂN  ĐỂU CÁNG

Là con người không hiểu sao đểu cáng
Và có thể man rợ đến thế kia
Tòa án họ chống thiếu nữ Thanh niên
Trên dưới chỉ mười tám hai mươi tuổi

Họ là những con người trẻ Dân Chủ
Yêu Quê hương thương Đất Mẹ Việt Nam
Họ xuống đường một hành động cốt làm
Chống đặc khu “một cách bán Nước mới”

Và đồng thời “ An ninh mạng buộc tới
Cách siết cổ và bịt miệng người Dân”
Còn Tham nhũng tố không họ chẳng cần
Cách nhân đạo của chúng không hiểu nổi

Phạm công Trung biển thủ mười bảy tỉ
Mua đồng hồ Patek Philips một lúc hai bảy cái
Mỗi một cái đến trên tám tỉ đồng
Và mười tỉ toàn rượu qúi tặng các ông

Họ kêu án từ tám tới mười tám tháng
Còn tên Phạm quang Trung kia không bị khởi tố gì
Chống tham nhũng của họ là cái chi chi
Trong khi các em trên dưới hai mươi tuổi

Không cướp của cũng chẳng phải giết người
Chỉ có tội yêu Đất Nước mà thôi
Họ xuống đường chống Đặc khu bán Nước
Vì không muốn Nước Nam thành Nước tàu

Bao che... dù trên che dù dưới
Chống tham ô ,mà ô dù che nhau
Hay chỉ chống phe cánh đấm đá một nhu cầu
Mà Trọng lú ra đòn chơi triệt hạ

Họ chơi kiểu luật rừng qúa bậy bạ
Dùng nhà tù hành hạ khắp ba miền
Để tù nhân thành thân bại danh liệt
Làm tiêu ma nghị lực quyết răn đe

Rồi thả chung nhau với bọn côn đồ
Để hăm dọa nhục mạ cho đáng đời
Chưởi thô tục bậy bạ rồi đùa chơi
Cởi quần với cái trò vổ chim và vổ đít... 

Cao Trí Dũng

CẬY TRÔNG TIN YÊU MẸ

      CẬY TRÔNG TIN YÊU MẸ
Cậy trông Mẹ ,con vô cùng trân qúi
Tin yêu Mẹ , con vững dạ vô cùng
Vì qua Mẹ , nơi con luôn cậy trông
Tin vào Mẹ chẳng bao giờ thất vọng

Ở bên Mẹ, con hằng luôn vui sống
Con đường sáng con cứ thế mà đi
Chẳng ngần ngại hay lắng lo điều gì
Vì xin Mẹ , lời con Mẹ chấp nhận
Tin yêu Mẹ,chẳng bao giờ lấn cấn
Không lúc nào phải đi về tay không
Mẹ yêu thương ,Mẹ luôn luôn sẳn lòng
Ban ơn phúc dư đầy như con nguyện
Mọi sự vật trên đời chẳng quyến luyến
Nhưng trên Trời luôn được Mẹ ban nhiều
Mặc sức con mãi Chúc tụng bao nhiêu
Mẹ yêu thương Mẹ thỏa thuê tất cả
Sống cạnh Mẹ bao niềm vui khôn tả
Mẹ thỏa mãn hết cho con những gì
Nơi cỏi thiêng không thiếu thốn điều chi
Nếu ta muốn Mẹ ban cho không thiếu
Bên các Thánh với muôn vàn cung điệu
Ta ca khen Ba Ngôi Chúa Thiên Triều
Muôn câu ca vọng vang lời thương yêu
Con hân hoan trong ơn phúc vĩnh cửu
Thiên Chúa Cha Ngài Chí Tôn hằng hữu
Từ muôn thủa trong Cực Linh Thánh Thần
Cùng Chúa Con Đức Kitô nguồn ân
Hồn sướng vui Ơn Cứu độ lan tỏa
Ôi linh thiêng và vô cùng cao cả
Nơi Cửu trùng sáng láng đến vô cùng
Ta hát ca Chúc tụng với muôn cung
Cuộn lời ca hòa tiếng đàn muôn điệu
Ta ngất ngây trong hồng ân huyền diệu
Cùng chư Thánh lòng Cảm tạ khôn cùng
Cùng muôn sao và tinh tú không trung
Thánh Thánh Thánh con muôn đời Chúc tụng...
Ánh quang ngất ngây Cao ngơi
Triệu Lời Chúc tụng muôn đời Tình Cha
Hướng Thiện Cao Trí Dũng

Tuesday, August 21, 2018

XIN MẸ HỘ TRÌ VIỆT NAM

                   XIN  MẸ  HỘ TRÌ  VIỆT NAM


Mẹ Quyền Uy Đấng hộ trì nhân thế
Thương con cái Mẹ chẳng quản khó khăn
Mẹ khuyên lơn mọi tội nhân ân cần
Luôn ăn năn sống yên lành bên Mẹ

Với chức năng Mẹ yêu thương nhỏ nhẹ
Cầu bầu Chúa thương nhân thế loài người
Ma-ri-a yêu thương lắm Mẹ ơi
Mẹ ưu ái thương giúp con Dân Việt

Dân tộc con yêu kính Mẹ thống thiết
Bao năm trường gian khổ vì chiến tranh
Giờ phải gió bọn buôn thánh bán thần
Bán Giang sơn cho Phương bắc Trung cộng

Mẹ hãy giúp ra tay tràn sức sống
Cho người Dân Quốc nội vững niềm tin
Cậy trông Chúa van xin Mẹ tận tình
Thương giúp họ can trường mau đứng dậy

Ý Dân là ý Trời, Mẹ sẽ thấy
Noi gương hùng của thế hệ cha ông
Muôn người Dân họ chung tay chung lòng
Trống Diên Hồng sẽ vọng vang chấn động

Là Thanh niên tuổi trẻ tràn sức sống
Hướng tâm lên cậy trông Mẹ dịu hiền
Mẹ Việt Nam Mẹ Tổ Quốc Rồng tiên
Ta Vùng lên Quyết tâm trọn giử Nước

Hãy can trường ta tiến lên phía trước
Cùng với Mẹ vì Nước cứu Giang sơn
Dẹp tiêu tan bọn lành đạo căm hờn
Quyết quét sạch quân lấn chiếm tàu cộng

Mẹ ân điễn cầu giúp ta vững sống
Yêu kính Mẹ , Mẹ Quê tổ La-vang
Giúp Dân Nam sớm giành lại xóm làng
Để mãi mãi Việt Nam ta vững mạnh

Mẹ hiền ơi !  Mẹ tri âm khôn sánh
Yêu con cái lòng Mẹ luôn xót thương
Giúp Dân Việt cả Nước cùng xuống đường
Quyết quét sạch bọn tàu cộng bành trướng

                      Cao Trí Dũng

VAN XIN MẸ GIÚP VIỆT NAM

                   VAN  XIN  MẸ  GIÚP VIỆT NAM

                                      
Ôi Nữ vương ! Mẹ tinh toàn trọn vẹn
Nên Phúc Mẹ Thánh Ý chọn từ đầu
Làm Mẹ Chúa  Đấng Quyền qúi thâm sâu
Tuyệt vời qúa , Mẹ con Mẹ Thiên Chúa

Chúa ưu ái với Mẹ từ muôn thủa
Mẹ diễm Phúc trong giới Nữ thế trần
Mẹ cầu bầu Mẹ xuống bao hồng ân
Cho con cái gian trần nhiều thống khổ

Trong số này con cái Việt thua lổ
Phải trải qua bao chiến chinh lâu dài
Gian khổ lắm nhiều thách đố bi ai
Lại khốn nguy có thể phải mất Nước

Vì cái bọn xưng đỉnh cao từ trước
Đỉnh cao gì lại bán Nước buôn Dân
Chúng tự nguyện dâng Đất biển cho tàu
Coi Dân Việt còn thua cả cỏ rác

Quân chuyên chính bọn sát máu hèn mạt
Đã mở cửa cho tàu khựa tràn qua
Không Thông hành hay giấy tờ gì mà
Để đất – biển bọn bành trướng lấn chiếm

Non sông ta trong nay mai nguy hiểm
Nếu chẳng may bị đồng hóa qúa nguy
Toàn Dân hãy khéo léo biết ứng tùy
Chung lòng trí tràn Xuống đường cứu Nước

Lấy ý Dân tiên quyết phải làm trước
Chuyện to lớn hệ lụy Dân bất đồng
Lấy ý Dân xem ý nguyện số ̣đông
Không chỉ để bọn thái thú quyết định

Thôi chần chờ con Dân Việt phải tính
Dẹp đảng trị đừng vô cảm ngồi yên
Đâu Diên Hồng con cháu của Rồng Tiên
Mau Xuống đường ta tiên phong Cứu Nước.

                    Cao Trí Dũng

Sunday, August 19, 2018

TẠ ƠN TRỜI - CÁM ƠN EM

                                     

                      TẠ  ƠN  TRỜI  -  CÁM  ƠN  EM

Tạ ơn Trên ! bên Em Anh hạnh phúc
Những chuổi ngày chinh chiến vẫn ấm êm
Ta bên nhau , bên năm con êm đềm
Dẫu những ngày lánh nạn dưới bom đạn

Nhớ ngày đầu nhiều thư từ Em soạn
Giao anh hết không giấu giếm điều chi
Những cánh thư âu yếm em ngại gì
Khi đã yêu ...thổ lộ hết qúa khứ

Mà đúng thế phần anh không tư lự
Vì biết rằng hoa đẹp lắm bướm ong
Nhưng trái lại anh hãnh diện trong lòng
Yêu được em cuối cùng vui chiếm lĩnh

Giờ nhớ lại những năm xưa đời lính
Lắm nguy nan sống chết kẻ tốc thôi
Hầm ngủ anh bị địch pháo tiêu rồi
Phước may nhằm ngày anh đi công tác

Địch tấn công và pháo kích tàn ác
Một hầm ngủ đạn vào lổ chiêu mai
Bạn bè anh phải chết bốn hình hài
Cà một tuần trực thăng không xuống được

Xác biến hủy mặt không nhận theo trước
May trên áo còn bảng tên các anh
Cộng lấn chiếm đồ sát máu bạo hành
Thật đau thương nguy nan anh lính chiến

Lòng tự tin chiến hữu anh biểu hiện
Yêu Đồng bào của Tổ Quốc thân yêu
“Cư an tư nguy” phải chết chóc thật nhiều
Nhưng Danh dự -Tổ Quốc và Trách Nhiệm

Nhớ không em xa cách và nguy hiễm
Bãy năm tù đất Cao bằng – Lạng Sơn
Ba năm nữa An Điềm còn khổ hơn
May Trời thương cho anh vẫn sống sót

Trời cũng thương tần tả em trót lọt
Nuôi năm con ăn học chúng nên người
Giờ danh thành thịnh đạt ở các nơi
Còn hai  mình sống tuổi già đầm ấm

Yêu thương nhau năm mươi năm cũng lắm
Anh tám mươi ,em bảy mươi trên đời
Ta dong ruổi những năm tháng đầy vơi
Sau cùng mình cư ngụ trên Đất Mỹ

Tỏ tình Thơ mình yêu thương “ Song Hỷ ” 

                Hướng Thiện CTD

  

                 

MỪNG KÍNH MẸ LÊN TRỜI

             MỪNG  KÍNH  MẸ  LÊN  TRỜI

Con hân hoan cùng Giáo Hội Thế Giới
Mừng Kính Mẹ lên Trời giửa áng mây
Ôi đẹp xinh con cái Mẹ sum vầy
Trước Tòa Mẹ ,Tung hô Mẹ đầy Phước    

Áo của Mẹ trinh trắng đẹp mơ ước
Giải xanh lơ vòng thắt lưng vờn mây
Chung quanh Mẹ tỏa hương thơm phúc đầy     
Các  Thiên Thần hoan ca vui bay lượn

Được Mẹ yêu con rất đổi sung sướng
Mẹ hộ trì đở nâng con đêm ngày
Con hoan vui lòng dạ con mê say
Mẹ thân thương hộ phù con luôn mãi

Mẹ lên Trời con hạnh phúc sùng bái
Và trọn đời con phó thác tin yêu
Cậy trông Mẹ cảm tạ Mẹ rất nhiều
Thương con cái đưa  lên Trời cùng Mẹ

Mẹ Nữ Trinh giửa áng mây nhè nhẹ
Cuốn gót Mẹ trong miên mang trời mây
Trong thâm tâm con cái Mẹ đong đầy
Niềm tin yêu cảm tạ Cha thắm thiết

Chúa yêu Mẹ Ngài chọn Mẹ trước hết
Mẹ phúc nhất trong nữ giới trên đời
Chúc khen Mẹ hạnh phúc qúa Mẹ ơi
Cảm tạ Chúa thương chọn Mẹ , Mẹ Chúa

Mẹ Giáo hội ,Mẹ Chúa Trời muôn thủa
Con sung sướng con ưu ái Mẹ yêu
Mẹ Hiền Mẫu , yêu Dân Việt rất nhiều
Dân Tình Việt Mừng kính Mẹ Mông Triệu

Thưa cùng Mẹ chắc chắn Mẹ thừa hiểu
Đất Nước con đang khốn nguy Mẹ ơi
Ơn phúc Mẹ cầu xin cùng Chúa Trời
Cho Dân Việt qua khỏi cảnh mất Nước

Hãy Vùng lên bên Mẹ ta tiến bước
Trong hy vọng tràn Xuống đường hô vang
Ước Non sông tung bay khắp cả Cờ Vàng
Cả ba Miền Nước Tự Do- Dân Chủ

                  Cao Trí Dũng
  

XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP

                   XIN  MẸ  THƯƠNG  CỨU  GIÚP

Maria ! Mẹ nhân lành thương xót
Danh hiệu Mẹ, Mẹ ưu ái yêu thương
Tín hữu Chúa cùng đi chung con đường
Đường Giê-su đường yêu thương lòng mến

Đạo binh Mẹ theo Con Mẹ thẳng tiến
Đường tuyệt vời dẫn ta lên Nước Trời
Ôi Giê-su con Dân Việt khắp nơi
Tôn thờ Chúa kính yêu Cha luôn mãi

Trong tương lai và ngay lúc hiện tại
Bọn thái thú vẫn bán Nước , buôn Dân
Lại thêm nữa chúng lấn chiếm dần dần
Nạn Dân oan lan tràn khắp đây đố

Khốn nạn thay giờ thêm đoàn cờ đỏ
Chúng mạnh tay đánh đạp khổ Dân tình
Nạn phá nhà,cướp đất đang nầy sinh
Trả dân một , bán lại hơn gấp bội

Chính vì thế toàn Dân Việt phản đối
Họ oan ức bọn lãnh đạo ngu đần
Coi Dân như cỏ rác thật khổ thân
Chúng xem thường mặc dân phải sống chết

Xài luật rừng bọn chúng chẳng cần biết
Quyền lợi Dân tình chúng đéo lo chi
Sống chết mặc bây họ cốc cần gì
Đúng giặc vô thần lũ quân ăn cướp

Đi đến đâu nó đập phá để  đớp
Dân than khóc kêu trời cũng chịu thôi
Chúa Quyền uy Dân khốn khổ lắm rồi
Xin ra tay dẹp tan quân ăn cướp

Lãnh đạo gì lại buôn Dân bán Nước
Mặc sức tàu thù truyền kiếp Đất Nam
Hãy  đứng lên sẳn sàng ta quyết làm
Dẹp nội thù, truy quét quân bành trướng.

          Toàn Dân Vùng dậy ai ơi
Tìm đường chính Nghĩa khắp nơi trổi về
          Chung tay xây dựng mọi bề
Đắp xây Quê Mẹ ngày về Vinh Quang

                  Cao Trí Dũng

KHÓ MÀ QUÊN ĐƯỢC

                 KHÓ  MÀ  QUÊN  ĐƯỢC

Anh khó quên buổi chiều xưa hẹn gặp
Em thổ lộ hết nội tình riêng tư
Anh mong rằng niềm cảm thông từ từ
Để em khỏi phải một đêm suy tính

Chẳng để tâm đến lời tình thầm kính
Anh đưa thẳng ý tứ nợ duyên mình
Dù ngoại cảnh đã đưa đẩy phát sinh
Chờ thời gian sẽ ổn thỏa mọi sự

Sao quên được đêm hôm ấy tư lự
Thủa tình duyên của mình còn ngây thơ
Cùng chính lúc nhiều mộng ước lu mờ
Đêm hôm ấy đâu ngờ mai cách biệt

Quên sao được lời thơ yêu tha thiết
Như buồn tình cách biệt để quên nhau
Lời tình thơ đêm ấy có nguyện cầu
Cần gặp lại để rồi còn suy tính

Khi đã yêu cần  gặp gở quyết định
Chứ đâu ngờ duyên tình lại bay xa
Vần thơ ấy nay lưu giử tại nhà
Dầu buồn vui cũng đi vào kỷ niệm

Chuyện hai mình xảy ra qủa là hiếm
Ấy thế mà sự tình tính sao hay
Em nơi đâu hay cùng ở chốn này
Đất Cali ngó thế mà bát ngát

Nhớ đêm ấy hẹn gặp sinh tẻ nhạt
Rồi cái kết lại xa lắc xa ly
Giờ hôm nay nhớ đêm ấy nghĩ gì
Em trằn trọc còn riêng anh thức trắng

Giờ nghĩ lại sao em không nói thẳng
Rằng Tình duyên hai mình chưa đến đâu
Để kỳ vọng khỏi lở làng thêm sầu
Để rồi mãi  cuộc đời anh vương vấn

Nhưng chuyện xưa  là kỷ niệm dấu ấn
Biết ngày nào được tỏ hiện sự tình
Để cái kết nữa thế kỷ mới tinh
Giửa đêm trắng xưa kia mình trằn trọc...
               
               Cao Trí Dũng

HÃY ĐỨNG LÊN CỨU NƯỚC

               HÃY  ĐỨNG  LÊN  CỨU  NƯỚC

Ta chống lại Tôn Giáo vận Cộng sản
Và Đặc khu-An ninh mạng không Tự Do
Muốn Dân mình hưởng Hạnh Phúc ấm no
Chống “âm mưu không nhân quyền – Dân chủ”

Khống chế tư tưởng chỉ phe đảng Trọng lú
Phạm nhân quyền  người Dân Việt Tự Do
Chúng chèn ép, tù tội chẳng nhằm dò
Toàn Dân quyết Vùng lên chống cộng sản

Đảng phái nào cũng có ngày phân tán
Không bền vững được mãi lâu dài
Với tinh Thần Diên Hồng không nhạt phai
Bảo vệ Nước một Việt Nam bền vững

Dân cả Nước trong ngoài đang hào hứng
Chống cưởng chế đánh đập chết người Dân
Chống quân cướp cửa nhà Dân mất dần
Nạn tham ô tư bản đỏ cướp cạn

Toàn Dân Việt hãy Đứng lên can đãm
Chống tà quyền bọn bán Nước buôn Dân
Quyền lợi Dân chúng bỏ bê bất cần
Giỏi tham ô chèn ép Dân... quân cướp

Thôi vô cảm để Dân  mình mất Nước
Chớ vòng tay đứng đó nhìn Dân tình
Đang gian khổ chống lại bọn qủy tinh
Nước lâm nguy như Nội mông – Tây tạng

Dân chết chóc bị đánh đạp mất mạng
Cảnh tôi mọi khốn khổ đến tự thiêu
Bị tù tội gian nguy đói khát nhiều
Rồi chết chốc còn thua xa súc vật

Ôi đau thương mỗi ngày thêm cao ngất
Gian khổ chết , cảnh đất Nước điêu linh
Là Dân Việt ta không muốn phiên mình
Như Mãn Châu-Nội Mông hay Tây tạng

Đứng cả lên dẫu hy sinh tính mạng
Không chần chờ muốn Đất Mẹ sống còn
Với quyết tâm với tấm lòng sắt son
Thề quyết chiến mất còn với cộng sản

Lòng yêu Nước của Dân Việt vô hạn
Gương Cha ÔngTổ Tiên ta ngày xưa
Là Cháu chất Hậu Duệ chí có thừa
Nguyện giử Nước sống Tự Do-Dân Chủ
                                                             
                                                          Cao Trí Dũng
          ( Hội Đồng Điều hành Liên Minh Quân-Dân-Dân-Cán-Chính VNCH & Hậu Duệ )

CẢ NƯỚC TOÀN DÂN VÙNG LÊN

                 CẢ  NƯỚC  TOÀN  DÂN  VÙNG  LÊN

Toàn Dân hỡi thời cơ ta Vùng dậy
Đừng chần chờ hãy xốc tới mau đi
Đi ta đi cùng Xuống đường làm gì
Thời cơ đến duyên lành cho Dân Việt

Hỡi tuổi trẻ năng động đầy nhiệt huyết
Máu Diên Hồng trong mình ta sục sôi
Diệt nội thù , đuổi ngoại xâm đi rồi
Đất Nước Việt có Tự do-Dân Chủ

Kìa mỗi ngày cướp đất bởi thái thú
Chúng đánh đạp Dân lành bắt vào tù
Cướp phá nhà ,chiếm vườn tược liên tu
Tiếng khóc than vọng vang tận Trời đất

Van xin Chúa lẫn Trời đất – Đức Phật
Đấng Quyền năng thấu hiều cho lòng Dân
Và Cha Ông –Tổ Tiên nguyện chuyên cần
Hãy đưa tay tiếp sức con Dân Việt

Gương Cha Ông của Tổ Tiên oanh liệt
Đánh Nam dẹp Bắc Giang Sơn vẹn toàn
Là cháu con cần hãnh diện vinh quang
Giử vững đất Tổ khắp Non Sông Chữ S

Toàn Dân ta già trẻ đều căm ghét
Bọn lãnh đạo khát máu hại Dân lành
Đem dâng đất –biển đảo, tham gian manh
Quang-Phúc-Ngân và Trọng Lú phản Quốc

Hỡi toàn Dân Việt nam yêu Dân Tộc
Dẹp Đảng trị bọn sát máu ngay đi
Và quét sạch bọn bành trướng đi về
Quyết giử gìn Giang Sơn nòi giống Việt

Hỡi Toàn Dân Nam-Trung-Bắc oanh liệt
Ta biểu tình với nhiệt huyết Cha Ông
Là Con Cháu nguyện thống nhất một lòng
Không Đặc Khu-An ninh mạng gì cả

Toàn Dân hỡi , sống chết có gì lạ
Vì Quê hương Non Nước Việt thân yêu
Máu xương Chiến sĩ đả rơi đổ nhiều
Là Hậu Duệ Giử Nước ta trách nhiệm    -

                    Cao Trí Dũng

SẼ CÓ NGÀY VUI

                        SẼ  CÓ  NGÀY  VUI

Đăng đẳ̉ng buồn rồi sẽ có ngày vui
Hồ Chí Minh tên đao phủ giết người
Gần thế hệ cả trăm triệu bị giết
Tên cha già làm khổ Dân khắp nơi

Lũ buôn Dân hay là bọn bán nước
Rước tàu về làm gian khổ Dân tôi
Với bản chất bọn tam vô biết rồi
Vô gia đình, vô tôn giáo ,Tổ Quốc

Hỡi Đồng bào Việt Nam toàn Dân tộc
Hày nhìn kìa chúng nhũng tham khắp nơi
Cướp vườn tược đất đai những bao đời
Lũ chuyên chính quân sát máu đánh đạp

Cả trẻ con,đàn bà chúng hiếp đáp
Nhiều cụ già nam nữ chúng không tha
“Thà giết lầm hơn bỏ sót kia mà”
Đồ lũ cướp hành hạ Dân khủng khiếp

Mời lên đồn chúng đánh đạp đến chết
Trong ba năm đánh chết gần cả trăm
Có mấy người chúng cắt cổ không lầm
Rồi đổ lổi tù nhân họ tự sát

Bọn chó vàng công an lũ tàn ác
Nghề giết người hăm dọa chung sở trường
Dân của mình sao tàn ác không thương
Lại cố tình đả thương cho đến chết

Với bản chất sát máu say hủy diệt
Coi người Dân như cỏ rác không bằng
Quân hèn nhát rước tàu cộng gia tăng
Tàu khựa vào không visa xong hết

Đỉnh cao gì hèn mạt thua chó chết
Chúng để đời khi Lịch sử sang trang
Rước tàu vào để chệt phá mùa màng
Làm hoa màu phải chết đứng độc địa

Bọn công an lũ bây không chính nghĩa
Vừa hú còi  vừa ngữa tay vòi tiền
Luôn hành xử cái thủ tục đầu tiên
Mới thông suốt nếu không bị khám xét

Bọn vô tâm , Dân tình bị bóp nghẹt
Mau Vùng lên diệt cộng truy quét tàu
Không chần chờ hãy ra tay mau mau
Dẹp đảng trị ,truy quét quân bành trướng

                   Cao Trí Dũng