Friday, July 26, 2013

TÌNH NGÀI THƯƠNG


                    TÌNH  NGÀI  THƯƠNG 

Tình Chúa yêu ôi bao la vô hạn
Yêu hy sinh hiến tế mình vì ta
Để ta sống trong Tình Cha mặn mà
Sống hướng thượng lên cỏi phúc Vĩnh cữu 

Chúa Quyền uy ! Ngài là Đấng tự hữu
Nhưng vì ta , Ngài bỏ Trời xuống trần
Ngài thương ta ban xuống muôn hồng ân
Hộ trì ta , giúp ta sống lành tốt 

Ngài chính là Đức Giêsu Con một
Đấng chịu chết để cứu chuộc thế nhân
Giúp ta sống và thánh hóa bản thân
Nên lành thánh ! sống vui trong đức hạnh 

Tình Ngài yêu giúp ta tìm cứu cánh
Sống trường sinh trong ánh sáng huy hoàng
Ngài dọn đường đưa ta đến Vinh Quang
Để mai sau  vui hưởng Nhan Thánh Chúa 

Sống trên đời ta tiến đức thánh hóa
Cố mỗi ngày hoàn hão trọn lành hơn
Vì cuộc sống trần đời qúa mỏng dòn
Nên  mỗi người cần chăm lo phần rổi 

Với ơn Ngài hộ trợ ta sám hối
Theo đường lành sống bác ái yêu thương
Với mọi người ta vui sống chung đường
Nguyện hành xử trong hài hòa huyng đệ 

Theo gương Chúa sẻ chia không câu nệ
Vì tất cả anh em chung một Cha
Một mai đây sẽ quy tụ về  nhà
Trên Nước Trời chốn Vinh Quang bất diệt 

Tình Ngài thương quả  rất là tha thiết
Ngài hy sinh hiến tế mình vì ta
Ngài cho ta muôn ơn huệ hãi hà
Để ta sống viên mãn trên Nước Chúa..!... 

                   Cao Trí Dũng

Thursday, July 25, 2013

TÌNH CHÚA TUYỆT VỜI


          TÌNH  CHÚA  TUYỆT  VỜI 

Dù đường đời nhiều hào nhoáng cuốn hút
Nhưng Tình Chúa mới Tuyệt vời Chúa ơi
Dẫu quyền qúi với tiền của trên đời
Toàn phù phiếm và mau qua tất cả 

Vì cuộc sống có lắm điều mới lạ
Hồn lẫn xác có vật chất tinh thần
Phương tiện sống ít nhiều lụy vào thân
Mọi tác động cần hướng đến Chân lý 

Vật chất phụ ,tinh thần mới tuyệt mỹ
Sống làm sao theo Thánh ý mới hay
  Theo đường Chúa cần Thánh ân mỗi ngày
  Xin Thánh Linh hổ trợ ta luôn mãi 

Trong tương lai và ngay giờ hiện tại
Hãy hướng tới một cuộc sống yêu thương
Vì thói đời dễ làm ta lạc đường
Cần cho đi hơn là ta nhận lãnh 

Biết rõ thế hãy sống đời đức hạnh
Thực với Chúa , và trung thực với mình
Con tim ta hướng lên Chúa Cứu tinh
Ngài cùng đích cho cuộc sống Vĩnh cửu 

Muốn hạnh phúc và vui sống thành tựu
Nguyện bám lấy theo chân Chúa mà đi
Đường của Chúa không còn thiếu thốn gì
Ta hân hoan cạnh bên Chúa Chí ái 

Ngài thương yêu chúng ta trong hiện tại
Ngài hộ trì phù giúp ta tiến lên
Đi đường  Ngài ta coi thường bạc tiền
Chỉ ưu tiên sớm vui hưởng nhan Chúa 

Ôi Tình Chúa Ngài yêu ta muôn thủa
Ngài thương yêu tha thứ mọi lổi lầm
Bao nhiêu lần ta đã sống vô ân
Mỗi lần thế ! ta đóng đinh Chúa đấy ..!..!..! 

                  Cao Trí Dũng

Wednesday, July 24, 2013

CHUYỆN LÒNG CỦA TA


                  CHUYỆN LÒNG CỦA TA

Chuyện lòng của Chị là thế
Buồn này chia sẻ có tôi
Cám ơn Chị đã khéo kể
Nghe rồi sầu khóc cho đời 

Tội trạng của bọn Lãnh đạo
Bọn nó thật đáng chết thôi
Làm sao dung thứ tàn bạo
Dẹp hết Đĩnh cao đúng rồi 

Tội nào bằng tội bán Nước
Dâng đất -hải đảo cho Tàu
Việt Nam bán hết từ trước
Ngay thời Hồ tặc về sau 

Tội ác của Hồ là vậy
Đồng –Chinh-Lê Duẩn-Văn Linh
Tiếp nữa Kiệt –Mười rõ thấy
Lương-Sang -Trọng-Dũng đồng tình 

Toàn Dân Vùng dậy tất cả
Nhiệm vụ giải cứu Quê hương
Giử gìn sông núi hãi đão
Vuông tròn Kinh- Thượng- Thái -Mường 

Ý chí Ziên Hồng Đứng dậy
Nối gót Trưng Triệu – Quang Trung
Quê hương khắp Nước hết thảy
Giử gìn xây dựng Lạc Hồng … 

Theo gương Cha Ông đất Tổ
Đánh đuổi Phương Bắc chạy dài
Nam nữ trẻ già thi thố
Đánh quân xâm lược so tài 

            Cao Trí Dũng

MARIA TÌNH MẸ YÊU


                  MARIA  TÌNH  MẸ  YÊU 

Con vẫn nói Tình nào bằng Tình Mẹ
Mẹ ở đời đã yêu con làm sao
Maria Tình Mẹ càng nhanh lẹ
Mẹ yêu con gấp bội đến thế nào 

Tình Mẹ yêu con không sao tả được
Yêu tha thiết ! yêu mạnh nồng lắm thôi
Mẹ yêu con sống đức hạnh đầy phước
Ở bên Mẹ con hạnh phúc Mẹ ơi 

Noi gương Mẹ nguyện với mình tiến bước
Cùng với Mẹ song hành gì qúi hơn
Sống có Mẹ nguyện noi gương bắt chước
Sống yêu thương bác ái chăng giận hờn 

Mẹ yêu ơi ! hạnh phúc làm con Mẹ
Mẹ ủi an Mẹ che chắn nguy nan
Hạnh phúc Mẹ là Mẹ yêu con nhé
Nở nào con không yêu Mẹ vô vàn 

Đời của con luôn cậy trông vào Mẹ
Vì biết rằng Mẹ luôn ban yên bình
Có nguy nan Mẹ ra tay Mẹ nhé
Giúp con mến con Mẹ Chúa cứu tinh 

Maria ! Sống Niềm tin gương Mẹ
Theo chân Mẹ suốt đoạn đường Calvê
Dù đường đi lắm sỏi đá… chật hẹp
Nhưng là đường lắm hạnh Phúc phủ phê

Tình Mẹ yêu con say sưa nguyện ước
Luôn theo Mẹ ! Mẹ ưu ái tràn tình
Mẹ , Mẹ ơi Thánh giá thường đón trước
Trên tất cả mọi đoạn  đường con đi … 

        Giêsu Con Mẹ Cứu Tinh
Hiến thân chịu chết bỏ mình vì con 

                 Cao Trí Dũng

 

TÌNH YÊU SAO LƯƠNG ĐỊNH


             TÌNH  YÊU  SAO  LƯƠNG  ĐỊNH 

Tình yêu thương rất khó mà lượng định
Nó tùy thuộc vào đối tượng được yêu
Thông thường tốt đương nhiên được yêu nhiều
Còn Đức Mẹ ! là do Tình yêu thật 

Đứa con nào dể thương Mẹ yêu nhất
Nhưng với đứa hoang đường Mẹ càng thương
Tình Mẹ yêu khó mà để đo lường
Mẹ để tâm thương yêu cho bằng được 

Mẹ níu kéo nguyện đến với họ trước
Mẹ bất chấp dù khó khăn thế nào
Mẹ săn đón  hết lòng dạ ra sao
Nguyện hết tình Mẹ ra tay cứu vớt 

Mẹ để tâm Mẹ ủi an không ngớt
Mẹ tìm cách khuyên lơn họ đến cùng
Mẹ ban ơn chết lành lúc lâm chung
Mong cứu giúp cho hồn họ siêu thoát 

Mẹ năng động Mẹ ra tay phục hoạt
Đem họ về với Tình Cha dấu yêu
Tình Cha yêu thi bao quát hơn nhiều
Nhưng phải nói mọi sự ta cậy Mẹ 

Maria ! Tình Mẹ yêu mau lẹ
Đúng  danh “Mẹ hằng Cứu Giúp”chúng con
Chết trong tội hay Ơn nghĩa sống còn
Mẹ  ủi an ! Mẹ khuyên lơn thánh hóa 

Đừng lắng lo vì đã lở sa ngã
Cứ cậy Mẹ ! Vì Tình Mẹ vô biên
Chạy đến Mẹ ! Mẹ sẽ ra tay liền
Vì Tình Mẹ thật vô cùng thắm thiết

                                         Mến yêu cậy Mẹ kiên trung
                                Phó mình dâng Mẹ lâm chung chết lành 

                                                    Cao Trí Dũng

Tuesday, July 23, 2013

TÌNH MẸ AI VÍ BẰNG


               TÌNH  MẸ  AI    BẰNG 

Ngoài Chúa ra không còn ai bằng Mẹ
Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ chúng con
                              Tình Mẹ yêu thăm thẳm tận trong hồn
                              Yêu con cái , Mẹ Đồng công Cưu độ 

Mẹ Theo Chúa suốt đoạn đường thương khó
Mẹ chưng kiên Chúa phải ngã ba lần
Mẹ trông rõ đòn vọt quật  thân Con
Mẹ thấy hết máu me Chúa thấm áo 

Mẹ hơn ai thấy quân lính tàn bạo
Chúng để Chúa nằm Thánh giá đóng đinh
Mẹ đau nhói ! lòng Mẹ chan chứa tình
Tình thương Chúa ! Tình mến yêu nhân thế 

Mẹ đau buốt tựa gươm nhọn xâu xé
Con Tim Mẹ tan nát vì đau thương
Tình Mẹ yêu ta không thể đo lường
Mẹ đồng hành theo Chúa lên Núi Sọ 

Dưới Thánh Giá Mẹ lặng thinh đứng đó
Mẹ chiêm ngắm cảnh hấp hối của Con
Lòng Mẹ đau se thắt tận đáy lòng
Mẹ  ôm  lấy  thân  Con  khi  hạ  xác 

Mẹ yêu Chúa lòng Mẹ phải tan tác
Chúa đền đáp “Mẹ hồn xác lên Trời”
Bên phái nữ còn ai hơn Mẹ ơi
Mẹ tuyệt Mỹ ! Tuyệt vời hơn tất cả 

Mẹ Đồng công cùng Chúa cứu thiên hạ
Khỏi tội chết , nhưng lại được Phục sinh
Theo chân Chúa Mẹ về cỏi Thiên Đình
Hưởng Quang vinh nơi Nước Trời bất diệt … 

Mẹ yêu ơi ! Tình Mẹ rất tha thiết
Yêu con cái biết lấy chi đáp đền
Thương Dân Việt cầu Mẹ ban Bình yên
Cho Quê hương tránh khỏi cơn nguy ngập 

                    Cao Trí Dũng

Monday, July 22, 2013

HUẾ VỚI NỮ SINH ÁO TRẮNG


             HUẾ  VỚI  NỮ  SINH  ÁO  TRẮNG 

Dòng Hương Giang nước lặng lờ xanh biếc
Con đò ngang xưa kia nước sinh tình
Các Nữ sinh tựa Thiên nga trắng tinh
Bên kia  bờ đò ngang qua Đồng Khánh 

Rồi Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Bên trên cầu cũng những tà áo bay
Mỗi sáng sớm , khi về chiều mỗi ngày
  cứ  thế hồn ta khó lơ đảng 

Thấy mê  lạ với những tà áo trắng
Gió tung bay lả lướt  đến si mê
Trông xinh xắn lại quyến luyến nữa kìa
Với  tóc huyền đôi bờ vai thả lỏng 

Có lắm khi e lệ má đỏ ửng
Nón nghiêng nghiêng điểm tô nụ cười duyên
Làm nam sinh chúng tôi đến như nghiền
Chờ  học về lại hòa mình sánh bước 

Bao năm rồi của những năm về trước
Lòng còn mãi lưu luyến đời học sinh
Sao mà đẹp của một thời sinh tình
Ta luyến nhớ những hình ảnh tuyệt qúa 

Giờ bọn mình mỗi người đi mỗi ngã
Chắc chắn ta còn giử mãi trong lòng
Những kỷ niệm của thời xưa trắng trong
Ôi lưu luyến đời học sinh thật đẹp… 

Tà áo trắng Nữ sinh sao mà đẹp
Đó văn hóa tốt tươi xưa cố đô
                              Trông duyên dáng  xứ Huế của chúng tôi
                              Ước hội ngộ ôn kỷ niệm  thời ấy  

                                                  Cao Trí Dũng

                                

Saturday, July 20, 2013

LA VANG VỀ MẸ


              LA  VANG  VỀ  MẸ 

Cứ hằng năm Trung tuần tháng tám
Con cái Mẹ đình đám trở về
Nào cờ quạt với trống chiêng
Nơi nơi toàn Quốc Ba Miền về đây 

Đất Trung Tâm chốn này kính Mẹ
Khắp cả Nước nhanh lẹ kéo về
Hành hương tâm dạ phủ phê
Tình con với Mẹ tụ về La Vang 

Mẹ La Vang miên mang lòng dạ
Tràng Chuổi hạt Phúc lạ Mẹ ban
Tôn sùng Tim Mẹ vô vàn
Ăn năn đền tội Mẹ ban ơn lành 

Nga-Đông Âu rỏ ràng ta thấy
Họ loại bỏ thuyết ấy Mác-Lê
Như Lời Mẹ hứa trọn bề
Nước Nga trở lại bỏ rê búa-liềm 

Liên Xô Thế  cả liên Âu đổ
Rồi Bá Linh sụp đổ bức tường
Nước Đức thống nhất Quê hương
Đông –Tây là một hết đường cách ngăn

Giờ Thế giới còn anh Tàu cộng
Và Việt nam Triều cống Tàu ô
Bắc Hàn đói rách điên rồ
Vẫn còn ngoan cố ôm đồm tam vô 

Phép Lần hạt điểm tô nòi giống
Hoa Mân Côi mãi sống tốt tươi
Tự Do kỳ vọng em  ơi
Đất liền - Hãi đão của người Việt Nam 

Mẹ Việt Nam La Vang xưa đó
Giúp con cái qua khỏi nguy nan
Nơi đây Rừng rú Lá Vàng
Đất Nam cậy Mẹ La Vang hộ trì 

              Cao Trí Dũng

CHÚA DẠY TA CẦU NGUYỆN


CHÚA   DẠY   TA   CẦU   NGUYỆN
( Chúa Nhật XVII / C –Thường Niên ) 

Đức Kitô dạy Môn sinh Cầu nguyện
Cho ta thấy việc Nguyện cầu thật cần
Kinh Lạy Cha thành Lời Nguyện xin ơn
Việc Cầu nguyện một nhu cầu thiết yếu 

Ta gọi Chúa một Người Cha dấu ái
Trong hồn ta đầy kính tôn mến yêu
Lời dâng lên bằng con tim Mến nhiều
Để nói lên một tâm hồn thảo hiếu 

Ta dâng Cha những ơn xin quan yếu
Làm sao để Triều đại Cha đến nhanh
Và Thế giới ta đang sống Bình an
Khỏi chiến tranh và hạnh phúc thật sự 

Hãy cầu Chúa giửa cuộc đời lữ thứ
Xin Ngài ban cho ta muôn hồng ân
Cầu nguyện cần trung thành và kiên tâm
Đó là lời của Tin Mừng mời gọi 

Hướng tâm lên ! cầu Chúa cho tránh khỏi
Kẻo sa chước cám dổ,lo làm lành
Gặp gở Ngài vui tâm sự bình an
Hãy tỏ bày với Ngài hết tâm trạng 

Dù cuộc sống lữ hành đầy hoạn nạn
Yêu Cầu nguyện Cha nhân ái hộ trì
Ta không còn phải vướng mắc điều chi
Nay an lành ! và trong giờ lâm tử… 

Ôi sướng vui tránh đi mọi sự dữ
Sống yên bình với tâm dạ nguyện cầu
Theo Tin Mừng say Cầu nguyện thâm sâu
Để Ơn Chúa hằng Cứu độ luôn mãi …! 

                   Cao Trí Dũng

Friday, July 19, 2013

HOA HỒNG NHỎ


          HOA  HỒNG  NHỎ

Hoa Hồng nhỏ ! Cái tên nghe rất đẹp
Qúi hóa nữa ! Chính Chúa gọi tên cho
Ơn phúc này nhờ Chị sống ngây thơ
Không chối từ điều chi Chúa đòi hỏi 

Tê-rê-xa thiết tha với ơn gọi
Chị ngây thơ với Chúa như Mẹ hiền
Chị coi Chúa nơi ẩn náu bình yên
Chị vui thích trong Chúa tựa em bé 

Đang đùa dởn vui cười trong lòng mẹ
Chúa cha mình , mẹ mình! còn lo chi
Bao hiểm nguy hay đau đớn ngại gì
Chị vui thỏa phó thác hết vì mến 

Tâm hồn nhỏ Chị nhắm Chúa mà đến
Tình con thơ Chị được Chúa yêu thương
Chị đáp đền dâng tiến Chúa khôn lường
Luôn tín thác Chị dâng Chúa tất cả 

Chị Nữ tu nhỏ thó rất khiêm hạ
Chị phó mình trong tay Chúa từ bi
Chị không còn phải lắng lo điều gì
Vì bên Chị luôn có Chúa hiện diện 

Đời tu trì nơi Nhà kín dâng hiến
Chị say sưa vui Chiêm niệm về Ngài
Chị nên thơ qúa ngây ngô bên ai
Bên lòng Chúa ! Người Cha Chị yêu mến 

Con biết Chúa kêu mời nên thơ bé
Như trẻ thơ ! Chị  trong trắng đơn sơ
Chị chân thật ! và rât đôi ngây ngô
Con đường nhỏ ! Chúa gọi yêu trẻ nhỏ 

Bé thơ như Tê-rê-xa nhỏ
Theo đường nhỏ nhưng vĩ đại vô song
Nhỏ mà lớn mới lạ lùng
Nên Thánh thời đại vô cùng cao siêu 

                  Cao Trí Dũng

Thursday, July 18, 2013

HAI CHỊ EM MATTA – MARIA


                 HAI  CHỊ  EM  MATTA – MARIA
                ( Chúa Nhật XVI / C Thường niên ) 

Maria chăm nghe Lời Người dạy
Ở bên Chúa say tâm sự với Ngài
Maria chọn phần tốt hơn rồi
Ở đây Người không phê phán gì cả 

Khi chọn lựa thì Ngài thích rỉ rả
Ở bên Ngài vui tỉ tê thỏa thuê
Nguyện cầu say sưa đến như si mê
Ngài thích ta ở bên Ngài cầu nguyện 

Matta – Maria Phúc âm đề cập đến
Có âm hưởng tác động về lâu dài
Cho những ai muốn nghe Lời Ngài
Vì Lời  Chúa đem lại sự sống mãi 

Khó tìm người như Maria thời đại
Ngay giửa trần thế vội vả hôm nay
Có bao giờ bạn chọn Maria này
Sẽ lảng phí thời gian bạn lắm đó  

Khi cho rằng tâm sự thế là khó
Nếu không lại bảo tổn phí thời gian
Vì thời gian làm bạc tiền bạt ngàn
Lấy đâu ra thi giờ rãnh trò chuyện 

Bạn được mấy lần mỗi tháng đề cập đến
Việc chầu Thánh Thể bên  Chúa mến yêu
Để cùng Ngài vui tâm sự thỏa thuê
                               Hay Rước Lề về có trò chuyện với Chúa 

Để xin Ơn , để cảm tạ Chúa cả
Xin những ơn cần thiết cho đời mình
Xin với Chúa cho ta thêm niềm tin
Được như thế say sưa Tin-Cậy-Mến 

Con lạy Chúa cho con biết chạy đến
Cùng Thánh Thể nơi nhà chầu cô liêu
Để được yêu và say sưa thật nhiều
Cùng với Chúa con tỏ tình yêu mến 

                  Cao Trí Dũng

Wednesday, July 17, 2013

CẦU NGUYỆN MỚI LÀ VĨ ĐẠI

                      CẦU  NGUYỆN  MỚI      ĐẠI

                      ( Chúa Nhật XVI / C Thường Niên ) 

Ông Ampère là một nhà khoa học
Chuyên môn nghiên cứu về Khoa Điện từ
Đem bao lợi ích cho nhân loại chúng ta
Nhưng Ông không cho đó là vĩ đại 

“ Khi Cầu nguyện chúng ta mới vĩ đại”
Là một vị Thánh Mẹ Têrêxa
Đều cầu nguyện một giờ trước lúc đi ra
Đến giúp đở , phục vụ người nghèo khổ 

Cầu nguyện - hoạt động ,khuôn vàng thước ngọc
Của tất cả những người làm Tông đồ
Mátta cần song hành cùng  Maria
Đó nguyên lý của người Đồ đệ Chúa 

Cầu nguyện là Linh hồn của hoạt động
Nhờ Cầu nguyện ! mà hoạt động thành công
Nhưng đừng vì hoạt động mà thỏa thuê lòng
Vì được khen ! được người ta ca ngợi 

“Xin Thầy bảo em con giúp con với ”
Chúng ta cầu cứu người khác giúp ta
Cũng để phục vụ cho chương trình mình
Lạy Chúa ! hãy giúp con hy sinh vì Chúa 

Sao em nó để  mình  con bận rộn …?
Đó là cầu nguyện thân thương bên Cha
Sao con lo lắng chi vậy Matta
“Nhưng phần tốt nhất em con đã chọn” 

Xin dạy cho con biết chuyên lo Cầu nguyện
Để chuyện vãn ,bình tâm lắng nghe Ngài
Đừng để con ham lợi, háo danh nha
Khi Phục vụ vì yêu , đừng vụ lợi … 

                    Cao Trí Dũng

Tuesday, July 16, 2013

SAY SƯA TÌNH MÊN


                SAY  SƯA  TÌNH  MÊN 

Con Tim hồng ! lửa tình yêu bừng cháy
Nồng nàn qúa ! ôi mến yêu thiết tha
Ngọn lửa Tình sao bừng lên mặn mà
Yêu cho đi hơn là được lãnh nhận 

Khi cho đi tình yêu Chúa đóng ấn
Chúa Giêsu yêu hiến mình chết đi
Nhân loại ta được Chúa ân thưởng gì
Sống bình yên trong Thánh ân Ơn nghĩa 

Cứ yêu đi ! đời lữ hành rút tỉa
Tình cao đẹp của một đời hiến dâng
Yêu như Chúa dẫu hiểm nguy đã từng
Bị đóng đinh chêt treo mình khổ giá  

Yêu hiến tế  vì cứu độ thiên hạ
Để ta sống và sống mãi muôn đời
Được về nơi Thiên Quốc phúc Chúa ơ
Cùng Chư Thánh hưởng Tôn nhan Thiên Chúa 

Noi gương Ngài  ! chết đi , sống muôn thủa
Ở trên đời cần thể hiện Tình yêu
Vui cảm thông ,sống Đức Ái sáng chiều
Vì hiện thấy Tình yêu ít thể hiện 

Sống ở đời cần trường kỳ giao chiến
Yêu cho đi , sống Đức Ái trọn bề
Trước Nhan Chúa ta  phục vụ say mê
Vui nguyện thề với lòng thành chân thật 

Trên đầu núi Tình của Cha cao ngất
Vờn mây bay lởn vởn ngang lưng đồi
Ôi Tình Chúa nồng mến lắm Chúa ôi
Nơi Sa mạc say tình Chúa chiêm niệm 

Về Thiên  Quốc hồn hoan vui mâu nhiệm
Trong đêm khuya tiêng hát vọng lời kinh
Con say sưa lòng chứa chan bao tình
Nơi cô tịch miền hoang liêu bên Chúa 

                   Cao Trí Dũng

Saturday, July 13, 2013

NHIỆM MẦU TÌNH YÊU


        NHIỆM  MẦU  TÌNH  YÊU 

Năm ba mươi tám chờ về
Bóng hình người ấy mãi mê kiếm tìm
Hình ai đóng ấn vào tim
Thành đô phố Huế săn tìm bóng em 

Bốn mươi lăm ( năm )ấy bên rèm
Ai người đứng đợi thòm thèm ước mơ
Đêm trăng An Cựu trông chờ
Tiếng lòng se thắt bài Thơ hận đời 

Em đi chẳng có một lời
Nhớ nhung ngậm đắng cuộc đời buồn xo
Lòng người không đáy sao dò
Duyên xưa bến ấy con đò rời xa 

Dù rằng xa nước xa nhà
Vần thơ anh dệt đậm đà vì đâu
Thời gian sương gió bạc màu
Nhưng Tình vẫn trẻ nhớ sâu ân tình

Nhớ đêm tâm sự hai mình
Bàn luôn cưới hỏi thắm tình duyên tơ
Chuyện đời lắm việc bất ngờ
Đời mình xa cách bến bờ mãi đâu 

Tim ai úa lá ve sầu
Mặn mà luyến nhớ nhiệm mầu tình yêu …
Xa nhau độ ấy bao nhiêu
Nhạt nhòa sương gió tiêu điều duyên ta … 

Có yêu mới biết mặn mà
Có xa mới thấy thiết tha Tình đầu
Yêu chi rồi để xa nhau
Nhưng lòng hoài nhớ Thơ màu còn xanh

                  Cao Trí Dũng

Friday, July 12, 2013

TÌM SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI


                 TÌM  SỰ  SỐNG  ĐỜI  ĐỜI
                   ( Chúa Nhật XV / C – TN ) 

Với cuộc đời mỗi người một quan niệm
Có những kẻ chỉ tìm kiếm của đời
Có người khác tìm sự sống mai sau
Họ coi thường mọi vinh quang phù phiếm 

Hôm nay có người đặt vấn nạn với Chúa
Anh là người thông luật đã hỏi Ngài
“Tôi phải làm gì để được sống đời đời”
Người này muốn tìm khiếm đời mai hậu 

-“Ngươi phải yêu mến Chúa hết Linh hồn
Hết sức lực và hết cả trí khôn
Và yêu người khác như chính mình vậy”
Đó chìa khóa vạn năng sống mãi luôn ! 

“Anh em đừng mắc nợ gì ai nhé
Ngoài món nợ là yêu thương lẫn nhau”
Mến Chúa , yêu người quan yếu nhu cầu
Đón nhận nhau như đón chính Chúa vậy 

Cho con học và hành , như  Chúa dạy
Bài học yêu thương này trong mỗi ngày
Con sung sướng học yêu mến Cha đây
Hôm qua ! hôm nay và ngày mai luôn mãi 

Con cũng muốn Chúa giúp con hiện tại
Biết thể hiện Đức ái với mọi người
Dù đâu đây và khắp hết mọi nơi
Con hành xử Yêu thương và Mến Chúa ..!... 

Đường Tình yêu  ! đường phần rổi muôn thủa
Là cứu cánh của cuộc sống mai sau
Ôi hạnh phúc nơi Cao thiêng nhiệm mầu
Vào Nước Chúa hưởng Vinh Quang bất diệt 

                       Cao Trí Dũng

Thursday, July 11, 2013

LẠY CHÚA THÁNH THẦN


           LẠY  CHÚA  THÁNH  THẦN 

Đấng Bảo Trợ mà Cha sẽ sai đến
Ngài là Đấng Thánh Linh soi sáng lòng
Trong mọi hoàn cảnh ta sống niềm cậy trông
Vào Thiên Chúa Đấng Ba Ngôi nên một 

Ngài sẽ dạy anh em điều lành tốt
Sống khôn ngoan nên chọn lựa những gì
Hành xử tốt với đồng loại điều chi
Ngài cho nhớ những lời Thầy căn nhặn 

Ngài chuẩn bị đâu vào đó  chính chắn
Ban sức mạnh và soi sáng mở lòng
Giúp chúng ta mãi kiên trung sắt son
Biết lo liệu xoay xở khi tuyệt vọng 

Người mang đến cho ta niềm hy vọng
Biết vui sống dẫu gian nguy chẳng sờn
Chúa Thánh Linh luôn ở với gì hơn
Người chỉnh đốn bước đường ta lưu lạc 

Ngài đổi mới - canh tân nên mộc mạc
Nhồi nặn ta sống cuộc đời đơn sơ
Bằng Tình yêu ngây ngô đẹp nên thơ
Yêu là yêu nếu cần cũng thí mạng 

Theo Thánh Linh ta sống trong sự sáng
Chiếu dỏi ta khỏi bóng tối âm u
Trong ánh nắng Mùa Xuân không sương mù
Ta vui thỏa trong nắng hồng sáng tỏa 

Xin Thánh Linh Phù trợ con thánh hóa
Cho Lời Chúa thành vần Thơ thanh cao
Từ tiềm thức kết vận nên ngọt ngào
Để muôn đời con ca tụng Tình Chúa… 

                  Cao Trí Dũng

Monday, July 8, 2013

BAO LA TÌNH MẸ


                 BAO  LA  TÌNH  MẸ 

Tình của Mẹ bao la hơn biển cả
Ngày của Me ! nhớ hiền mẫu yêu thương
Ngày dành riêng nhớ ơn Mẹ khôn lường
Mẹ nuôi  con ! thành con người nhân nghĩa 

Xin Chúc mừng vinh danh các người nữ
Nhận từ Chúa thiên chức làm Mẹ hiền
Xin cám ơn lòng Mẹ thương vô biên
Chuổi từ ngữ “Mẹ yêu thương trìu mến 

Ca ngợi Mẹ ! Hoa tươi Mùa Xuân mới
Ca tụng Mẹ ! Đẹp bầu Trời mênh mang
Mẹ được ví hơn xôi nếp ,mật đường
Ngọt hơn cả nước mía lau tuôn chảy 

Lòng Mẹ yêu bao la hơn biển cả
Tình cao vời hơn hẳn những tầng mây
Lòng Mẹ yêu thắm thiết đến ngất say
Viết về Mẹ bao giờ cũng dào dạt 

Cảm xúc  Mẹ  bao Tình cảm bát ngát
Hồn hương tình ấm áp đến lung linh
Lòng của con say sưa bao ân tình
Mẹ nhiệm mầu trong nguồn ơn sáng tạo 

Tình của Mẹ nguồn suối thiêng linh đạo
Nguồn cảm hứng cho nhà văn nhà thơ
Tình con yêu xuyên suốt luôn trăng mờ
Bao tác phẩm về Mẹ , Mẹ hiền mẫu 

Mẹ yêu thương ! Gương mặt Mẹ phúc hậu
Khi con Tim lên tiếng gần gủi ngay
Cạnh bên Mẹ con say sưa tỏ bày
Con đam mê bên lòng Mẹ tâm sự 

Tình Mẹ thương con… hơn cả mọi thứ
Nói về Tình Mẹ trân qúi vô cùng
Ôi Mẹ hiền ! lòng Mẹ qúa bao dung
Mẹ Maria ! thiên chức Mẹ Thiên Chúa 

Mẹ lắm nhọc nhằn Đồng công một thủa
Chúa Giêsu dùng sửa Mẹ lớn khôn
Thêm khôn ngoan mạnh cả xác lẫn hồn
Chúa Giêsu ! con Mẹ Đấng Cứu độ 

Tròn chức năng Mẹ hằng luôn phù hộ
Giúp chúng ta qua nguy khốn Bình an 

                   Cao Trí Dũng