Wednesday, February 27, 2013

ÂM HƯỞNG CUỘC SỐNG


          ÂM  HƯỞNG  CUỘC  SỐNG 

Người Tín hữu ta thường luôn xác tín
Phận hèn yếu dể sa ngả mỏng dòn
Không ân sủng hộ trì dể đi đong
Thế nên ta hằng xin Chúa thương đoái 

Người hộ trì , ủi an khi khắc khoải
Lắm lôi cuốn vào vòng xoáy cuộc đời
Con khiêm hạ nguyện xin Người Người ơi
Giúp con luôn đứng dậy khi sa ngả 

Mọi sự thế của mau qua thế cả
Không có gì là bất diệt trên đời
Dù danh vọng tài giỏi cũng thế thôi
Mọi sự thế sẽ qua đi … tạm bợ ! 

Con lạy Chúa Tình yêu thương nâng đở
Xin thương con che chắn quân ba thù
Chỉ Tình yêu là tuyệt vời thiên thu
Hãy yêu thương và hăng say phục vụ 

Tất cả mọi thứ của cải giàu sụ
Chỉ là vật chất mọi thứ qua đi
Khi lìa đời bạn mang theo được gì
Bỏ đi hết chỉ tình yêu tồn tại 

Dư hương sống tốt lành theo ta mãi
Thế mà sao không tích lủy hành trang
Không mối mọt cho hạnh phúc an nhàn
Trên Nước Chúa Cỏi Vinh quang bất diệt 

Tự hỏi mình với lòng thành tha thiết
Nên lưu tâm tích lủy của mai sau
Làm được thế đẹp lòng Cha nhiệm mầu
Thánh ý đó… cần tìm đâu nữa chứ 

Con lạy Chúa xin chớ chấp qúa khứ
Nay con nguyện yêu thương phục vụ đời
Theo chân Thầy lê gói khắp mọi nơi
Mang Tin Vui cho bốn phương thiên hạ… 

                 Cao Trí Dũng

Tuesday, February 26, 2013

DANH CHÚA VỌNG VANG


       DANH  CHÚA  VỌNG  VANG 

Con vẫn biết thân phận mình hèn yếu
Nên hằng ngày vẫn tín thác vào Cha
Tình mến Cha ! Tình đồng loại chan hòa
Cuốn hút nhau bằng muôn hình muôn vẻ 

Tình Chúa yêu vào tận trong xương tủy
Nó xuyên sâu, thẩm thấu xác hồn con
Mỗi lần Rước… Mình Máu Chúa vào lòng
Con cảm nhận từng đường gân thớ thịt 

Xác thanh thản các cơ bắp chắc nịt
Máu Thánh Chúa thật qúi hóa làm sao
Vào thân con xuyên suốt từng tế bào
Không còn sót nơi nào bị bỏ trống

Ôi tuyệt vời Máu lưu hoành sức sống
Con xin Chúa tẩy xóa bao tội con
Mọi ý hướng xấu xa nào đang còn
Hồn lẫn xác xin Chúa tẩy sạch hết 

Ước nguyện vậy tâm hồn con tha thiết
Được tẩy sạch nên trắng trong trinh nguyên
Hồn thanh thỏa gọn nhẹ và tinh tuyền
Đi nơi đâu chổ nào Chúa sai đến 

Ở bên Chúa con xin nguyện thánh hiến
Dâng lên Chúa từng giây phút đời này
Con sung sướng thỏa dạ đến mê say
Theo chân Chúa hành trình đời Sứ giả 

Cầu Lời Ngài từ tối đến tảng sáng
Vọng vang rền khắp mọi chốn mọi nơi
Gì vui hơn đẹp hơn nữa trên đời
Người ta nghe tin nhận đi theo Chúa 

Ôi hạnh phúc Lời Chúa ngày lan tỏa
Giáo Hội Ngài được mở rộng nhân lên
Danh Thánh Người được ca tụng vang rền
Khắp mọi nơi Tình yêu Chúa ngự trị 

Từ núi non - đất - biển cả hoan hĩ
Người ta đều Chúc tụng Danh Kitô 

                 Cao Trí Dũng

Saturday, February 23, 2013

MÙA CHAY TỊNH


                      MÙA  CHAY  TỊNH 

Nơi Sa mạc chốn hoang liêu nắng cháy
Đức Giêsu chay tịnh bốn mươi đêm ngày
Hồn thanh thỏa tỉnh tâm hóa đẹp thay
Ngài cầu nguyện ơn phúc Cha tuôn xuống

Với những ngày chay thánh say ưa chuộng
Bao ân điển từ ngào sao tỏa lan
Mùa hồng phúc ơn Cha xuống tuôn tràn
Nhưng cám dổ ba thù cũng giăng bẩy 

Mọi sự thế đều chóng tàn hết thảy
Duy tình Yêu Tình Mến mãi bền lâu
Yêu được Yêu là hạnh phúc nhiệm mầu
Noi gương Thầy hãy yêu thương phục vụ 

Bốn mươi năm lưu lạc trong Sa mạc
So bốn mươi đêm ngày chẳng là bao
Xưa Do Thái kêu ca Môi sen thế nào
Giờ với Chúa Quỉ vương bị thảm bại

Bốn mươi ngày  đi vào đường khổ ải
Thắng qủi vương... Ngài lên đồi Calvê
Bao đòn vọt.... vai khổ  giá nặng nề
Tuân lệnh Cha đi đường hẹp sỏi đá 

Ngài chiến thắng bao gian khổ ...tơi tả
Chết , Phục sinh ! Ngài vinh quang vô cùng
Noi gương Ngài ta can đảm kiên trung
Sống hay chết theo Mẹ lên Núi Sọ 

Ngài Phục sinh và lên Trời sau đó
Mẹ Đồng công theo Chân Con lên Trời
Theo đường Chúa ta cũng sẽ về nơi
Cỏi Phúc lộc chốn Vinh Quang Nước Chúa 

                    Cao Trí Dũng

Wednesday, February 20, 2013

MẶT NGÀI SÁNG CHÓI


         MẶT  NGÀI  SÁNG  CHÓI   
            ( C N Tuần II / C -M C)

Ta được nghe những Lời thật thanh thỏa
                                  Do Chúa Cha nói về Con một Ngài
                                  Khi Chúa Giêsu hiến mình vì ta                              
Bên giòng Giodan đổ tội nhân loại
 
Giờ Taborê Chúa Cha thương đoái
Cha hài lòng về việc Con hiến mình
Làm của Lễ Hiến tế để  Cứu tinh
Trạng thái Hiễn Dung ! Ôi Tuyệt vời ấy
 
Cho nên Ngài biến mình sáng láng vậy
Khuôn mặt ta sau này cũng xinh tươi
Cũng sẽ biến mình tốt đẹp rạng ngời
Giống hình thể mà Phúc âm nói đến
 
Trong Mùa Chay mùa hối tội dâng hiến
Để phục vụ chăm lo cho mọi người
Đồng thời ta rà xét lại cuộc đời
Hãy sống sao trọn ân tình con Chúa
 
Được hiến mình Tuyệt vời qúi hóa qúa
Nhất mỗi lần dự Tiệc Thánh Con Ngài
Và mỗi khi nghe giảng Lời… phúc ơi
Gặp được Chúa ! mặt ngời sáng ta thấy
 
Đây Con Ta ! hãy nghe Lời Người dạy
Vì Chính Ngài đã được Ta chọn rồi
Ánh sang Chúa chiếu dọi ở khắp nơi
Khuôn mặt Cha ! ở nơi Người biểu hiện 

Ba Môn đồ nhận ra Thầy Vinh hiển
Giúp con nhận Chúa … nơi kẻ bần cùng
Như Phêrô mừng reo …Chúa Hiễn dung
Ở lại đây ! thì vô cùng…Hạnh phúc  !.... 

                   Cao Trí Dũng

Saturday, February 16, 2013

CẦU XUÂN YÊN VUI


           CẦU  XUÂN  YÊN  VUI

Hoa Xuân chớm nụ Đất quê hương
                                 Tình Xuân tràn lan Quê-Phố phường
                                 Sắc hoa muôn màu Xuân rạng rở
                                 Trời Xuân đẹp lắm dạ tơ vương

Xuân đến! hương tình Xuân dể thương
                                  Xuân vui ! đẹp ý Xuân Thiên đường
                                  Nắng Xuân tắm vàng! Xuân như ý
                                  Hương tình Bác ái đượm tình thương

 Xuân Chúc mọi nhà Xuân Thánh đường
                                  Dâng lên Chúa Xuân vạn mùi hương
                                  Cùng với lời nguyền Tình cảm tạ
                                  Đón mừng Xuân mới Chúa tình thương
                               
Mừng Chúc Chúa Xuân Chúa Thiên đường
                                  Dân tình ấm no hết tang thương
                                  Má thắm  đào mai khoe nắng sớm
                                  Hương Xuân thơm tho vạn mùi hương

 Kính Chúc Chúa Xuân dạ khôn lường
                                  Cầu Nước yên bình khắp Quê hương
                                  Nguyện xin Ơn Trên thương Quê Mẹ
                                  Xuân tươi mãi đẹp ! Quê ,Phố phường
                               
Đây nổi niềm Xuân nơi tha hương
                                  Chẳng còn thấy màu sắc phố phường
                                  Quê nhà  Xuân Mẹ  bao đầm ấm
                                  Của ngày xưa Vui  Xuân Quê hương

 Tết đến Xuân về vạn tình thương
                                  Nhớ Nước yêu nòi dạ khôn lường
                                  Dân tình Việt Nam đang gặp nạn
                                  Lòng dạ đau buồn khóc Quê hương

                   Cao Trí Dũng

KỶ NIỆM MƯA XUÂN


               KỶ  NIỆM  MƯA  XUÂN

 Ngoài kia trời mưa giọt rơi tíc tắc
                                  Giọt đều đều rơi nhẹ đón Xuân sang
                                  Cành non xanh tiếng con tim nhịp nhàng
                                  Lá Xuân tươi hương hoa đượm sắc thắm

 Những ngày đông khắc khoải tim buồn lắm
                                  Giờ Xuân sang tươi vui đẹp làm sao
                                  Nghe thanh thót tiếng chim kêu ngọt ngào
                                  Thế nào ấy lòng say sưa lắm đó

                                  Đông qua rồi Xuân về vui trăm họ
                                  Hồn ta giờ lưu luyến nhớ em yêu
                                  Nụ tình Xuân năm ấy dáng yêu kiều
                                  Giờ lòng ta nhiều kỷ niệm vương vấn
                          
 Long lanh vàng bướm ong trong nắng ấm
                                  Cơn băng giá giao mùa bị phá tan
                                  Gió thì thầm nhè nhẹ đón Xuân sang
                                  Đông qua đi Mùa Xuân vui lại đến

 Giắc chiêm bao Xuân mộng mơ đưa tiển
                                  Giọt tíc tắc mang xôn xao biển tình
                                  Xuân đã về trong nắng Xuân bình minh
                                  Lung linh đẹp giọt mưa Xuân kỷ niệm

 Ôi hương yêu duyên tình mình mầu nhiệm
                                   Làm lòng ta mãi vấn vương thế nào
                                   Mừng đón Xuân cảnh đẹp tựa chiêm bao
                                   Ta hoan vui đất Trời say duyên thắm …!

 Em yêu ơi Mùa Xuân về tuyệt lắm
                                   Hương Xuân say cuốn hút bao nhiêu tình
                                   Tình Quê hương Tình yêu thương phát sinh
                                   Tình Đồng bào ! Tình đồng loại gắn bó ..!...
                                                     
                        Cao Trí Dũng

GIOAN NHẢY MỪNG TRONG DẠ

GIOAN NHẢY MỪNG TRONG DẠ
           (  Chúa Nhật IV/C M Vọng )


Trước ngày vui mừng Con Chúa nhập thể
Lòng chúng ta tràn ngập một niềm vui
Mẹ đi viếng Bà chị họ I-sa-ve
Khắp nơi đâu cũng hân hoan cảm mến

Mẹ mang thai Con Chúa đến thăm viếng
Trong khi Bà Chị họ cũng mang thai
Thánh Gioan trong dạ vui đón Ngài
Bà Isave cảm nhận con mừng nhảy

Bởi Gioan cùng toàn gia hết thảy
Được Mẹ mang Chúa ở lại nhà chơi
Tiên báo ngày cứu độ gần tới rồi
Mừng Đấng Mesia-và Gioan Tẩy giả

Hai Vị mừng cuộc hành ngộ qúi giá
Qua cuộc thăm viếng lịch sử hân hoan
Ơn Cứu độ ước mơ thật huy hoàng
No thỏa ai trông đợi ngày Chúa đến

Đề cập thai nhi Gioan người mẹ
Nhắc ta tôn trọng hết mọi thai nhi
Bảo vệ sự sống tốt hơn những gì
Mà Thế gìới đang định tâm phá hoại

Phò sự sống không phá thai..! nguy hại
Trái Thánh ý tội nghiệp các thai nhi
Các bà mẹ , sao nở tâm làm gì…!
Hãy để con vui chào đời mẹ nhé

Sự tượng thai cao thiêng các đứa bé
Là tác phẩm diệu kỳ Chúa tạo nên
Ta có trách nhiệm bảo vệ ưu tiên
Là cách tốt ! Mừng đón Ngày Chúa đến ….!

Cao Trí Dũng

HẠNH PHÚC TRÊN HẾT


       HẠNH  PHÚC  TRÊN  HẾT

 

Tiên vàn hãy… lo tìm kiếm Nước Chúa

Và sau nữa Đức Công Chính của Người

Mọi sự khác Ngài sẽ thêm cho ngươi

Vậy ta đừng cần phải lo mai mốt

 

Ngày nào có cái khổ của ngày ấy

Con lạy Cha ! là Chúa tràn yêu thương

Là Chân lý, là ánh sáng soi đường

Chúa nguồn sống Đấng vĩnh cửu bất diệt

 

Ngài cùng đích nơi điểm hẹn cần thiết

Cho tương lai của cuộc sống mai sau

Một cuộc sống thật hạnh phúc nhiệm mầu

Xin Ơn Ngài hộ giúp con mạnh tiến

 

Sống Niềm tin với tinh thần dâng hiến

Xin Ngài giúp con vững bức theo Ngài

Đừng để con xa rời Chúa Ngài ơi

Nhưng luôn mãi hộ trì con vững bước

 

Sống bên Chúa trong ánh mắt ân phước

Con sướng vui sống tình nghĩa với Ngài

Xin Ngài thương xuống Thánh ân Chúa ơi

Để con mãi trọn đời phụng sự Chúa…

 

Noi gương Mẹ sống theo Chúa Phúc qúa

Cả một đời hiến tế mình đồng công

Đi đường hẹp Đường khổ giá gai chông

Nhưng chan hòa muôn sắc hoa rộ nở

 

Theo chân Chúa con đường sáng rạng rở

Đường sinh lộ dẫn đến cỏi Phúc vinh

Trên Nước Chúa dào dạt muôn hương tình

Yêu ! mãi yêu ! Ôi chan chứa hạnh phúc

 

          Thiên Đàng Phúc Lộc hân hoan

Hưởng Nhan Thánh Chúa Vinh quang muôn đời

 

                      Cao Trí Dũng

Monday, February 4, 2013

HẠNH PHÚC NĂM MỚI

HẠNH  PHÚC  NĂM  MỚI

Ngày Xuân  Quê hương lòng quặn nhớ
Giàu tiền giàu bạc chẳng nghĩa gì
Sống xa Quê Mẹ không thiếu chi
Nhưng thương Quốc nội Xuân tê tái

Đồng hương trong cảnh dân thảm hại
Đói no gắng gượng cho qua ngày
Đau thương lòng ta từng phút giây
Chần chờ gì nữa không Đứng dậy

Bán đất dâng biển như ta thấy
Yêu Nước gì đâu quân cướp ngày
Buôn Dân nữa đó khốn nạn thay
Cướp hết ...vơ hết nhà vườn tược

Quyền lợi Dân tình không có được
Dù lớn dù nhỏ che cho nhau
Chỉ có Lãnh Đạo lắm sang giàu
Còn Dân nghèo đói lại bị cướp

Độc tài Đảng trị bọn vô phước
Rước Tàu bọn chệt giờ lây lan
Với Dân trong nuoc  chúng bạo tàn
Đĩnh Cao gì vậy Đồ bán Nước

Thanh niên Sinh viên nguyện đi trước
Tiên phong chúng ta ngại gì đâu
Cờ Vàng phất phới tiến lên đầu
Tung hô Tự Do và Dân Chủ

Lãnh đạo kiểu gì đồ thái thú
Rước voi mả tổ bị tiêu tan
Lãnh đạo phản phúc lũ bạo tàn
Dẹp chúng ! diệt chúng Nước giàu mạnh ..!

                 Cao Trí Dũng


Sunday, February 3, 2013

HẠNH PHÚC DO TA

                    HẠNH   PHÚC   DO   TA

Không có gì mà trường tồn bất biến
Đó Qui luật mãi mãi của đất trời
Nhờ biến đổi ta có được tinh khôi
Sang bên kia hưởng cỏi Phúc bất diệt

Dẫu cuộc đời nhiều giông tố khắc nghiệt
Cũng không thể che khuất được ánh quang
Do con Tim bừng sáng đẹp huy hoàng
Đã Tin yêu mặc khổ đau buồn hận

Không thắng được sự lạc quan tiềm ẩn
Chúng ta sống với thành kiến lâu rồi
Lại suy nghĩ qúa ư là hẹp hòi
Nếu không nói giở hơi của bản ngã

Có một khi cần cởi bỏ tất cả
Hãy mở rộng lòng mình ra cao ngơi
Để tầm nhìn rộng mở cả đất trời
Để nhìn ra cái hùng vĩ  vũ trụ

Túi càn khôn lấy đâu ra mình có
Cần ánh quang thắp sáng lên niềm tin
Sống khiêm hạ chiếu soi đực lòng mình
Có được vậy cảm thấy lòng thanh thỏa

Cũng có khi ta ngồi cười thoải mái
Về trò hề do ta sáng tạo nên
Cần thinh lặng đẻ hồn ta vắng yên
Để cho hồn chân dư...đực sâu lắng
 
Những trò hề đề cập đến cay đắng
Sống hạnh phúc không chỉ nhận...mà yêu
Biết cho đi cò sung sứng hơn nhiều
Được như thế lòng hạnh phúc tiến  bước

Ta chính nhờ ...gì vất xuống giòng nước
Chứ không phải những gì được vớt lên
Nước có cuốn mất ...ngay cả bạc tiền
Lúc đó mới hiểu ...tình yêu đích thực

Không đỉnh vinh quang , núi hoa vàng rực
Nhưng là lúc những bước đi thành thơ
Vui trên đường nhìn cỏ nội sương mờ
Hạnh phúc đâu xa... giây phút hiện tại

Chỉ cần nụ cười , ánh mắt ưu ái
Sẽ làm người khác ấm áp ngay liền
Mọi chân lý hướng cả vào vô biên
Mọi giòng sông đều sẽ chảy ra biển...

                  Cao Trí Dũng
 

NGÀY GIỔ VẮNG CON

           NGÀY  GIỔ  VẮNG  CON

Nhân Ngày Xuân không thể về Giổ Mẹ
Trên mộ Mẹ không một nén hương tàn
Lòng con buồn biết với ai thở than
Thôi con xin phó thác hết cho Chúa

Cầu Thánh ân thương Ba Má muôn thủa
Để linh hồn Ba-Má được về Trời
Nơi dương gian con mãi nguyện với Người
Xin Người thương đến Linh hồn Ba Má

Mỗi ngày đêm hướng hồn lên Cha Cả
Van xin Người hãy thương lấy Mẹ Cha
Nơi Vinh Quang trên Nước Chúa một Nhà
Hưởng Nhan Chúa Cao Ngơi tràn hạnh phúc

Chúng con đây mỗi chiều tối liên tục
Nhớ Ba Má Anh em trong lời kinh
Với tín thác vào Cha bao nhiêu tình
Cầu Thiên Chúa Ba Ngôi luôn thương đoái

Chúng con cầu cho tất cả nội ngoại
Hết Anh em ,Cháu chắt đã qua đời
Được Tình Chúa ưu ái cho nghỉ ngơi
Trên Nước Trời bên tất cả Chư Thánh

Xin cầu Chúa giúp gia đạo đức hạnh
Luôn yêu thương trung thành với Niềm Tin
Để cố gắng sống đạo bản thân mình
Dưới ánh mắt đầy yêu thương của Chúa

Con cũng cầu cho Tín hữu Chúa nữa
Sống khiêm nhu và yêu thương lẫn nhau
Say yêu Lời luôn thể hiện nguyện cầu
Cho hòa bình thực sự tình liên đới

Lên Đền Thánh chân ta mau bước tới
Noi gương Ngài mang Tin vui nơi nơi
Để người ta tin theo sống trên đời
Hầu qui hướng tất cả lên Ngai Chúa

                 Cao Trí Dũng

ĐÃ MẤY MÙA XUÂN

              Đà  MẤY   MÙA   XUÂN

Xuân đến Xuân đi Xuân về lại
Đã mấy Xuân qua chẳng trọn thề
Bướm hoa chẳng thấy dạ buồn ghê
Buồn mắt rơi lệ tim rỉ máu

Quê hương Xuân ấy dạ buồn lắm
Xứ người hướng tới tìm Tự do
Gian nan nguy khốn chẳng nhằm dò
Khích lệ trong ta niêm tin mới

Đất khách Quê người ta tìm tới
Trông đợi ngày về gởi tấm thân
Thời gian dần dà cũng qua lần
Danh lợi giàu sang cũng sẽ mất

Duy chỉ Tình yêu tuyệt vời thật
Đó là Chân lý của ngàn đời
Bái ái yêu thương đẹp khắp nơi
Hạnh phúc con người là Phục vụ

Vật chất tiền tài không rồi có
Vấn vương Quê Mẹ ngày ra đi
Phủi tay thanh thỏa cấn cái gì
Chỉ có Tình Quê mãi lưu luyến

Ai còn sân si ! ta chỉ nguyện
Hỏi ngày nhắm mắt mang gì theo
Cuộc sống qua đi một cái vèo
Bao Xuân ước mơ vẫn thăm thẳm

Quê hương ngày về ta trông lắm
Biết bao yêu dấu nơi Quê Cha
Ước ngày giành lại Quê hương Mẹ
Vui hưởng Mùa Xuân ! Xuân Quê Nhà

                   Cao Trí Dũng

BƯỚC CHÂN RAO GIẢNG

BƯỚC  CHÂN  RAO  GIẢNG

Chúng ta đi Rao giảng
Sa mạc rộng thênh thang
Hừng đông vừa rạng sáng
Chẳng biết mỏi chân ta

Ta đi Phúc âm hóa
Tin Vui vọng vang trời
Lòng em hoan vui qúa
Dấu chân mình khắp nơi

Ta đi khi tảng sáng
Sương mai vương áo ta
Ánh mắt ai lảng bảng
Bóng dáng mình bước nhanh

Anh cùng em rao giảng
Tin Mừng Chúa vọng vang
Theo Cha đi đường sáng
Tin Vui tỏa xóm làng

Tin Mừng ta yêu mến
Say vui thích học Lời
Thực hành nguyện dâng hiến
Giảng Lời đến khắp nơi …

        Cao Trí Dũng

QUEN QUÁ HÓA NHÀM

                      QUEN  QUÁ  HÓA  NHÀM
                        ( Chúa Nhật IV-C / TN )

                                          “Không Ngôn Sứ nào được chấp nhận
Ngay ở Quê hương nơi chào đời 
Nghiệm đúng y lời của Gioan
  Sứ giả cho người dân Do Thái

Vì quen qúa… hóa ra nhàm chán
Khó nhận được đích thực con người
Của chính mình,và cái đẹp tha nhân
Chúa là Đấng Mêsia giửa họ

Thế mà buồn cho họ không nhận biết
Riêng chúng ta… sống ở trên đời
Không định kiến hay sống giở hơi
Để suy đoán  khi nhìn sự thế

Ta nhận ý Chúa nơi mình và kẻ khác
Nhất là kẻ không thiện cảm với ta
Hay thành kiến họ không mấy mặn mà
Nên loại bỏ những chính kiến khác biệt

Con lạy Chúa ! Xin Ngài cho con biết
Những suy nghĩ cứng nhắc thiếu hài hòa
Của chính mình, và giá trị người ta
Nhất nhận ra… Quyền uy thật về Chúa

Ngài là Đấng khôn ngoan trong mọi thủa
Tình Ngài thương nhân thế và chúng ta
Gương của Ngài khiêm hạ sống hài hòa
Không nhìn nhau qua đủ mọi lăng kính…

Xin dạy con luốn sống vui nhường nhịn
Nhận thiệt thòi về mình vì yêu thương
Với những kẻ chung lối xóm địa phương
Luôn cảm thông và vui sống phục vụ …

                  Cao Trí Dũng

Friday, February 1, 2013

LA VANG MẸ VIỆT NAM

LA VANG  MẸ  VIỆT  NAM

Con tin yêu và hết lòng cậy Mẹ
Dân Tình Việt gian khổ đã lâu rồi
Họ trấn áp ! cấm cản nữa Mẹ ôi
Bắt tù tội ! cướp đất lẫn nhà cửa

Bao khó khăn nhưng tin lời Mẹ hứa
Nước Nga Mẹ cho trở lại từ lâu
Còn Việt Nam chưa được Me cầu bầu
Lên Cha Cả thoát ách Cộng Mẹ nhé

Con cái Việt tin yêu cậy trông Mẹ
Qua lịch sử La Vang Mẹ thưng xưa
Bị săn lùng Mẹ ra tay ...có thừa
Cầu bầu Chúa Việt Nam thoát ách cộng

La Vang nay Hành hương thật sinh động
Mẹ đã hứa ai đến đó Nguyện cầu
Thì được Mẹ nhận lời...Ôi nhiệm mầu
Ra tay đi Mẹ ôi "Mẹ Cứu Giúp"

Con thấy rằng Trung Tâm Mẹ mọi lúc
Đều có nhiều con cái Mẹ viếng thăm
Chưa nói đến Đại Hội Mẹ hằng năm
Con cái Mẹ kéo về từ khắp Nước

Đất Quê Mẹ ! kỳ vọng Mẹ từ trước
Vì Danh Mẹ ! Mẹ La Vang linh thiêng
Xin Mẹ thương cầu Chúa cho ngay liền
Nhớ Mẹ hứa "ai đến cầu Mẹ giúp"

Thời này đây cấp bách hơn mọi lúc
Đất Nức Việt đang lâm nguy Mẹ ôi
Cảnh mất Nước đang đến dần mất rồi
Tin yêu Mẹ ! Mẹ thương Cứu qua khỏi ...!

                  Cao Trí Dũng